Bóng Đá Plus trên MXH

Diego Costa ngổ ngáo từ bé
HÀ BÌNH • 11:35 ngày 28/09/2015
Tính cách ngang ngược, sẵn sàng kiếm cớ gây sự với đối phương của chân sút Diego Costa đã được hình thành trong một thời gian rất dài. Chính thành viên trong gia đình của chân sút Chelsea “bật mí” từ hồi còn là một chú nhóc, Costa đã là một chú ngựa bất kham.
    BẢN TÍNH KHÓ DỜI
    Với việc nhận án phạt treo giò 3 trận từ LĐBĐ Anh (FA) vì hành vi bạo lực trong trận gặp Arsenal hôm 19/9 vừa qua, tiền đạo Diego Costa tiếp tục cho thấy mình là một “bad boy” trên sân cỏ. Điều này thực ra chẳng hề lạ với gia đình Costa, cũng như các cư dân tại thị trấn Lagarto tại bang Sergipe (Brazil). Giống như anh trai Jair (được đặt tên theo cựu danh thủ Brazil, Jairzinho), Costa được ông bố Jose đặt theo tên của huyền thoại Diego Maradona. Dẫu vậy, tính cách của Costa lại khác hẳn ông anh hiện là chủ một công ty cho thuê máy kéo tại quê nhà.


    Nhận xét về em trai mình, Jair thừa nhận: “Khó mà thay đổi tính ngổ ngáo luôn tiềm ẩn trong người Diego. Nó luôn dễ nổi khùng và sẵn sàng dùng nắm đấm với bất cứ ai gây sự với mình”. Vẫn theo Jair, Diego không bao giờ chấp nhận bị đánh bại mỗi khi chơi đá bóng với lũ nhóc cùng trang lứa. Dù chỉ là những trận đấu vô thưởng vô phạt, song Diego lại luôn cay mũi mỗi khi đội bóng của mình thua trận. “Nó hằn học, gầm ghè đòi đối phương phải đá tiếp cho đến khi thắng mới thôi”, Jair nhớ lại. Không chỉ có Jair, mà khá nhiều đứa trẻ ở thị trấn Lagarto từng phát khiếp trước chú nhóc Diego lúc nào cũng muốn mình là nhất. Và rồi cái biệt danh chẳng lấy gì làm tốt đẹp “Burrega”, với hàm ý chỉ một chú dê con lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu đã gắn chặt với Diego từ lúc nào không hay.

    Tính khí ngang ngược đã ăn sâu vào Diego Costa từ bé

    Do quá khỏe và cũng quá… hiếu chiến mỗi khi ra sân, mà Costa đã được đặc cách cho khoác áo U12, thay vì U10 như đám bạn cùng trang lứa. Trong một trận đấu khá căng thẳng, Costa đã bị hậu vệ đối phương phạm lỗi tới mức rách cả môi, chân sưng vù bầm tím. Mặc cho máu chảy ướt cả áo, Diego vẫn nhất quyết không chịu để nhân viên y tế chăm sóc. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Diego đã lấy hết sức bình sinh lao thẳng vào hậu vệ đã khiến mình chấn thương và cho đối thủ đo ván tại trận trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Trong thời gian ăn tập sau này tại đội trẻ của Barcelona Esportiva Capela, Diego cũng khiến ông thầy Paulo Moura không ít phen phải phiền muộn vì tính cách của mình. Còn ông bố Jose thì thừa nhận, cứ mỗi lần Diego xách giày ra khỏi nhà là y như rằng ông lại phải ra tay giải quyết hậu quả: “Nó là đứa con mà tôi chẳng bao giờ thấy yên tâm từ lúc bé cho tới khi đã trưởng thành”.

    Diego Costa sẵn sàng hạ đối phương nếu bị kích động

    SUÝT MẤT MẠNG VÌ RẮN ĐỘC
    Nếu không có bà mẹ Joseleide nhanh trí, Diego chắc chắn đã sớm biến mất khỏi cõi đời. Sau khi sinh ra được khoảng 15 ngày, Diego được cho ra ngủ riêng ở chiếc cũi đặt trong góc phòng ngủ. Chẳng ai ngờ một con rắn độc không hiểu bằng cách nào đã chui vào chiếc cũi. “Khi chuẩn bị cho nó bú, tôi bất ngờ phát hiện có vật gì đó đang động đậy. Thật khủng một con rắn độc mà tôi từng biết đang nằm trong chăn”, Joseleide hồi tưởng. Sau thoáng bấn loạn, bà mẹ của Diego đã khéo léo bế thốc con trai và chạy thục mạng trước khi con rắn chuẩn bị tấn công. Cũng nhờ đó mà Diego thoát hiểm một cách ngoạn mục.

    Diego Costa mở trung tâm bóng đá tại quê nhà
    Bỏ ra 500.000 bảng, Diego đã mở một CLB bóng đá mang tên mình tại thị trấn quê hương Lagarto. Đáng nói hơn 300 đứa trẻ sinh hoạt tại đây được luyện tập, chơi bóng miễn phí 2 lần/tuần. Ngoài ra, Diego còn thanh toán toàn bộ hóa đơn phát sinh ở đây.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội