Bóng Đá Plus trên MXH

Gary Neville thuê hooligan làm phụ trách an ninh
HÀ BÌNH • 09:33 ngày 10/04/2017
Gary Neville vừa tự đẩy mình vào tình cảnh bị mũi dùi dư luận tại Anh chĩa vào. Nguồn cơn của mọi sự xuất phát từ chuyện cựu danh thủ Man United quyết định thuê trùm hooligan khét tiếng Tony O’Neill làm việc tại khách sạn bóng đá (Hotel Football).

    O’Neill từng 3 lần đứng trước vành móng ngựa

    Cao lớn. Khuôn mặt bặm trợn. Ánh mắt trừng trừng như thể “nuốt chửng” đối phương. Đó là vài nét khắc họa ban đầu đủ khiến người ta ngán ngẩm về Tony O’Neill, nhân vật vừa được Gary Neville cất nhắc vào vị trí phụ trách an ninh cho Hotel Football. Lật lại hồ sơ về Tony, khối người còn thêm phát hoảng vì những chiến tích bất hảo của tay hooligan khét tiếng này. 

    Theo hồ sơ lưu trữ tại cảnh sát Anh, Tony từng là thành viên có máu mặt trong 2 nhóm hooligan gây khiếp đảm  tại xứ sở sương mù là Red Army và The Casuals. Không chỉ có vậy, Tony đã 3 lần phải đứng trước vành móng ngựa vì gây thương tích cho người khác trong những lần loạn đả kinh hoàng. Năm 2004, Tony đã phải nhập viện trong vụ nổ súng tại quán rượu Sedge Lynn, nằm không xa SVĐ Old Trafford. Đặc biệt, hồ sơ của Tony còn bị LĐBĐ Anh (FA) cấm vào các SVĐ tại nước này trong thời gian 7 năm vì giật dây nhiều vụ ẩu đả.
     
    Là trùm xã hội đen, Tony O’Neill (khoanh tròn trong ảnh) lại được Gary Nevill thuê làm phụ trách an ninh của khách sạn
    Là trùm xã hội đen, Tony O’Neill (khoanh tròn trong ảnh) lại được Gary Nevill thuê làm phụ trách an ninh của khách sạn

    Thừa biết Tony O’Neill bất hảo đến như thế nào, song không hiểu vì sao Neville vẫn nhất quyết thuê gã hooligan 59 tuổi này về làm việc tại khách sạn được xây dựng với sự hùn vốn của cựu danh thủ Ryan Giggs. Chính bởi thế, nó đang gây ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận tại Anh. “Đúng là điên rồ. Tony O’Neill là một kẻ tội phạm mà giờ đây lại đứng đầu bộ phận an ninh của khách sạn”, khá nhiều fan đã bức xúc tuyên bố. 

    Mọi việc còn diễn ra theo chiều hướng phức tạp hơn khi có thông tin cho rằng, một số người đang hò nhau tẩy chay Hotel Football vì sự xuất hiện của Tony O’Neill. Mặc dù vậy cũng có ý kiến tỏ vẻ cảm thông cho Neville khi lựa chọn Tony vào làm việc theo kiểu “lấy độc trị độc” nhằm đối phó với những vị khách thuê phòng ưa quậy phá. Bất kể thế nào, có thể thấy rắc rối đang đeo bám Neville sau quyết định thuê Tony làm việc tại Hotel Football.

    Hotel Football nay trở thành điểm tụ tập của gái bán hoa
    Hotel Football nay trở thành điểm tụ tập của gái bán hoa

    Bãi đáp của khách làng chơi

    Sự vụ đang xảy ra lại một lần nữa khiến Hotel Football ít nhiều thêm tai tiếng kể từ khi được khai trương vào năm 2015. Theo điều tra của tờ The Sun, Hotel Football đã từng trở thành “bãi đáp” của gái bán hoa. Minh chứng là cô ả Kat Lee từng lên mặt báo khoe phục vụ khách làng chơi 8 lần tại Hotel Football. 

    Vẫn chưa hết, do quản lý lỏng lẻo nên không ít kẻ nghiện ngập đã mang theo ma túy để sử dụng tại tầng hầm, nơi được thiết kế cho fan Quỷ đỏ giao lưu mỗi khi đội bóng thi đấu. Thực tế, nhân viên phục vụ tại đây thừa nhận đã tìm thấy cocaine mà đám nghiện vứt tại toilet. Tới mức cảnh sát đã phải khuyến cáo hai ông chủ Neville và Giggs phải sớm chấn chỉnh lại hoạt động của khách sạn. 

    Giggs cũng bị vạ lây 
    Cùng chung vốn xây dựng Hotel Football, nên Giggs không tránh khỏi phiền toái khi Neville thuê Tony O’Neill vào làm việc tại đây. Thấy bảo Giggs đã liên tục bị một số đối tác chất vấn khi để Tony đảm trách an ninh cho khách sạn. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội