Ngay sau trận đấu nói trên kết thúc, đồng sở hữu Goa là Dattaraj Salgoankar cáo buộc tiền vệ 34 tuổi này đã lao vào tấn công ông. Gần hai tiếng sau, Elano đã bị đưa đến thẳng đồn cảnh sát Margao ở phía nam thành phố Goa (Ấn Độ) để thẩm vấn.
Luật sư Rajeev Gomes của Chennaiyin cho biết, mặc dù tòa án đã quyết định cho Elano được tại ngoại vì không có bằng chứng rõ ràng nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục giam giữ cựu tiền vệ của Man City. Họ yêu cầu anh xuất trình hộ chiếu Brazil mặc dù điều kiện để được tại ngoại không bao gồm việc phải nộp hộ chiếu.

Hình ảnh Elano trong đồn cảnh sát
"Chả có lý do gì để Elano phải giao nộp hộ chiếu của cậu ấy. Rõ ràng, cảnh sát bắt buộc phải trả tự do cho Elano nhưng có ai đó đã gây sức ép cho họ để giữ cầu thủ của chúng tôi lại trong nhiều tiếng đồng hồ", Gomes bức xúc.
"Sự cố này đem đến ấn tượng xấu cho thành phố Goa. Đáng ra nó không nên diễn ra. Cảnh sát không thể nào chỉ dựa vào vài lời cáo buộc vu vơ và giam giữ người khác một cách vô lý như vậy. Elano không phải là tội phạm và hành động này thật đáng thất vọng", luật sư của Chennaiyin nhấn mạnh.
Rút cục Elano cũng được thả nhưng đáng ngạc nhiên là trước khi ra về, anh còn chụp một tấm ảnh selfie với chính nhân viên cảnh sát đã bắt giam mình trước đó.
Elano từng khoác áo Man City trong giai đoạn từ 2007 đến 2009. Thời gian đầu thi đấu cho đội chủ sân City of Manchester (nay là Etihad), Elano chơi rất hay. Khi các ông chủ người Arab xuất hiện, Man City đã tuyển mộ nhiều ngôi sao đắt giá và Elano bị bán sang Galatasaray trước khi trở lại Brazil và sau đó là bôn ba sang Ấn Độ.