Bóng Đá Plus trên MXH

'Hoàng đế' Adriano phải sống nhờ xã hội đen
HẠNH NGUYỄN • 13:59 ngày 29/07/2016
Khi sang Brazil đưa tin về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà cho Olympic 2016, phóng viên tờ Daily Star sốc nặng trước cảnh ngộ của chân sút khét tiếng một thời, Adriano. Ngôi sao từng được mệnh danh Hoàng đế giờ phải nhờ xã hội đen bảo kê mới được ăn no, ngủ yên ở một khu ổ chuột tại Rio.

    CẬY NHỜ XÃ HỘI ĐEN

    Lần gần nhất Adriano xuất hiện với tư cách một cầu thủ là khi anh đầu quân cho CLB Miami United ở giải… hạng Tư của Mỹ hồi tháng 1 năm nay. Nhưng đến tháng 3 thì Adriano rời Miami United sau khi chỉ đá cho đội bóng này 1 trận chính thức. Từ đó tới nay, ngôi sao từng một thời làm mưa làm gió trong màu áo Inter và ĐT Brazil ở đâu và làm gì?

    Câu trả lời vừa có tên tờ Daily Star. “Hoàng đế sa cơ” vẫn ở xứ Samba. Anh sống vất va vất vưởng trong một khu ổ chuột tại Rio de Janeiro. Chân sút có thời hưởng mức lương 5 triệu euro/năm khi còn tung hoành ở Serie A, giờ phải vạ vật trong khu ổ chuột cũng không thể tự đứng trên đôi chân của mình.

    Nguồn tin kể trên cho hay Adriano đang phải nhờ cậy băng đảng tội phạm Comando Vermelho bảo kê. Comando Vermelho là cái tên khét tiếng trong thế giới ngầm ở Rio, liên quan đến nhiều vụ thanh toán đẫm máu nhằm tranh giành địa bàn buôn bán ma túy. Thấy bảo nếu không có các tay anh chị của Comando Vermelho bảo kê, Adriano khó có thể sống yên ổn trong khu ổ chuột vừa kể.

    “Hoàng đế sa cơ” giờ phải sống tạm bợ tại một khu ổ chuột ở Rio
    “Hoàng đế sa cơ” giờ phải sống tạm bợ tại một khu ổ chuột ở Rio

    Chẳng rõ Adriano đã gây thù chuốc oán với ai mà phải sống lệ thuộc vào băng đảng Comando Vermelho như vậy. Chỉ biết rằng ngôi sao 34 tuổi người Brazil không thiếu kinh nghiệm sống trong giang hồ,  hoặc ít nhất cũng đã nhiều lần bị cáo buộc dính dáng tới thế giới ngầm.

    NGƯỜI TRONG GIANG HỒ

    Vẫn biết nhiều ngôi sao sân cỏ Brazil lắm tài nhiều tật, song hiếm thấy ai dính tới xã hội đen nhiều như Adriano. Hồ sơ đen của Hoàng đế phức tạp hơn bất cứ “đứa con hư” nào của bóng đá xứ Samba.

    Tháng 5/2010, tờ O Dia đăng 2 bức ảnh sốc về Adriano. Bức thứ nhất, anh giơ hiệu ngón tay theo chữ CV, viết tắt tên băng đảng Comando Vermelho. Bức thứ 2, anh cầm súng “tạo dáng” như dân anh chị thứ thiệt. 

    Tháng 6/2010, Adriano bị cảnh sát Brazil thẩm vấn quanh mối quan hệ đáng ngờ với tay trùm ma túy Fabiano Atanasio da Silva. Anh bị nghi chuyển khoản cho Da Silva khoản tiền 33.000 USD mờ ám hồi tháng 12/2009.

    Nhìn Adriano giờ đây khác gì dân anh chị thứ thiệt
    Nhìn Adriano giờ đây khác gì dân anh chị thứ thiệt

    Tháng 11/2013, Adriano lại bị nghi dính líu với tay đại ca Cleverson de Souza Silva của một băng đảng buôn ma túy có sào huyệt tại phía Bắc của Rio. Khi tay trùm có biệt danh Trek này bị tóm, cảnh sát Brazil phát hiện trong điện thoại di động của hắn có hình ảnh ghi lại cảnh thân thiết với  Adriano.

    Tháng 11/2014, lại bị cảnh sát Brazil “hỏi thăm”. Anh bị tố đã mua tặng một tên trùm ma túy một chiếc mô tô phân khối lớn. Họ nghi ngờ đó là dấu hiệu của việc Adriano lén lút bắt tay với mafia.

    Adriano dính nhiều nghi án liên quan đến xã hội đen, đã nhiều lần lên mặt báo theo kiểu “Hoàng đế phải đối mặt với nguy cơ bóc lịch vì bị tố tham gia buôn bán ma túy”, song tất cả đến nay vẫn dừng ở nghi án. Lần nào Adriano cũng thoát tội vì không có đủ bằng chứng. Có phải “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” nên Adriano vẫn cứ “nhờn”?

    Trung tâm scandal
    - Ngoài hàng loạt scandal liên quan đến xã hội đen, Adriano còn vướng vào nhiều scandal khác.

    - Sau khi cùng ĐT Brazil vô địch Copa America 2004, anh tự thưởng cho mình một bữa tiệc sex. Cãi vã nổ ra, đám gái gọi mua vui cho Adriano tố họ bị anh bắt phục vụ quá giờ và tiếp quá nhiều khách. 

    - Tháng 12/2011, Adriano bị tố nghịch súng của vệ sỹ, lỡ tay bắn bị thương một cô gái 20 tuổi.

    - Tháng 3 năm ngoái, Adriano lại gây sốc khi thuê tới… 18 gái gọi về mua vui trong bữa tiệc sex mà anh mở ra tại Copacabana.

    - Số vụ Adriano lái xe trong tình trạng say rượu hay cãi vã, đánh nhau với bồ thì không kể xiết.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội