Vụ bê bối xảy ra tại khách sạn Faena vào ngày 5/5/2018. Mariana Nannis cho biết Caniggia đã nổi đoá sau khi bị cô từ chối. Cựu cầu thủ nổi tiếng với mái tóc vàng đầy nghệ sĩ này đã lao vào đánh đập Nannis, mạt xát và thậm chí doạ giết cô.
Ở thời điểm đó, Caniggia và Nannis vẫn là vợ chồng. Đến tháng 9/2019, hai người chính thức ly hôn sau 33 năm gắn bó và Caniggia lập tức cặp kè với người mẫu bốc lửa Sofia Bonelli. Cho dù hơn Bonelli gần 30 tuổi, huyền thoại Argentina vẫn nhanh chóng kết hôn với cô nàng chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò.
Không rõ sự xuất hiện của Bonelli khiến Mariana Nannis cảm thấy ra sao. Chỉ biết vài tháng sau khi chồng cũ đi bước nữa, Nannis chính thức khởi kiện ông ra toà với cáo buộc hiếp dâm, bạo hành cô.
Có khá nhiều nhân chứng biết việc Caniggia thường xuyên đánh đập Nannis khi 2 người còn chung sống. Vì vậy, vụ việc đã được cơ quan chức năng Argentina tiếp nhận và điều tra.
Hôm qua, Caniggia đã phải tham gia phiên điều trần đầu tiên với toà án bằng hình thức trực tuyến. Tại đây, huyền thoại 55 tuổi này phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố ông sẽ kiện ngược người vợ cũ vì tội vu khống và gây tổn hại danh dự, hình ảnh của ông.
Nannis đương nhiên lường trước điều này. Cô đã từng mất rất nhiều thời gian suy nghĩ trước khi đưa Caniggia ra toà. Ngoài việc xấu hổ vì “vạch áo cho người xem lưng”, Caniggia còn lo sợ bị ám sát sau khi tố cáo Caniggia, người vốn có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt tại Argentina. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Nannis quyết định đứng lên và đòi hỏi công lý cho bản thân.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Caniggia nhấn mạnh: “Ở đây, không có cuộc chiến vì bất cứ điều gì phù phiếm. Tôi đang đòi những gì thuộc về tôi. Tôi đã chăm sóc con cái suốt 33 năm nhưng bị hắn ta coi không ra con người. Điều tôi cần là công lý. Tôi nghĩ công lý sẽ đứng về phía tôi, bởi tất cả bằng chứng đều rất rõ ràng”.