Jose Enrique không khóc trong ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Anh có thể lìa đời bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian đó, khi các bác sĩ mổ lấy khối u nằm trong não anh. Trước đó, Enrique trải qua 2 tháng xạ trị. Nhưng sau khi phẫu thuật, Enrique phải chịu những cơn đau đầu dai dẳng trong bệnh viện, với một cái ống thở thường trực trên mũi.
Enrique tình cờ biết mình bị ung thư vào tháng 5 năm ngoái. Sau khi giải nghệ, anh tiến hành phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Nhưng quá trình chụp X-quang lại khiến các bác sĩ phát hiện ra tử thần đang nằm trong đầu Enrique. Câu đầu tiên anh hỏi bác sĩ khi biết tin là “Tôi sẽ không chết chứ?”, dù được trấn an hết mực.
Đến tận bây giờ, Enrique vẫn luôn ngập ngừng mỗi lần phải thốt ra từ “ung thư”. Dường như anh không muốn ký ức về cuộc phẫu thuật đó trở lại. Enrique từng có một thời gian bị suy giảm thị lực vì khối u vỡ ra và ảnh hưởng đến não, nhưng cuối cùng mọi thứ trở lại bình thường. Đối với anh bây giờ, được sống đã là một phép màu. Tháng trước, Enrique tiến hành xét nghiệm lần cuối. Bây giờ anh đã có thể thở phảo nhẹ nhõm: Các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất.
Mới 33 tuổi, Enrique không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh phải nói lời tạm biệt mãi mãi với cuộc sống tươi đẹp này. Bù lại, điều đó giúp anh có thêm nghị lực sống để chống chọi với bệnh tật. Ít ngày nữa, anh sẽ dự khán trận chung kết Champions League, chứng kiến các đồng đội cũ ở Liverpool thi đấu. Anh chính là nguồn cảm hứng để những cầu thủ trẻ trên sân có thêm khát khao, bởi chẳng ai biết được một ngày kia, liệu điều gì sẽ xảy đến với mình.