Bóng Đá Plus trên MXH

Khi cầu thủ chấn thương… "súng"
Hạnh Nguyễn • 13:48 ngày 30/10/2017
Hậu vệ Mariano Bittolo của Albacete vừa phải khâu 10 mũi… ở chỗ kín sau một tình huống cao chân của đồng đội trước khung thành đội nhà. Bittolo hóa ra không phải cầu thủ đầu tiên ở châu Âu thót tim vì chấn thương “súng” khi đang chinh chiến trên sân cỏ.
    Chân quân ta va “súng” quân mình
    Trận Albacete hòa Huesca 0-0 thuộc vòng 12 giải hạng Nhì Tây Ban Nha vào đêm thứ Bảy vừa qua bỗng dưng được nhắc đến trên khắp thế giới. Cuộc so tài vốn rất ít người chú ý này bỗng dưng “hot” bởi chấn thương hi hữu của Mariano Bittolo. Hậu vệ trái 27 tuổi người Argentina phải đau đớn rời sân ở phút 83 bởi nỗi đau không biết tỏ cùng ai. Bittolo đau ở “chỗ ấy”.

    Chấn thương khó nói của Bittolo bắt nguồn từ tình huống phòng ngự ở phút 82. Đồng đội Roman Zozulya của Bittolo lúc nhảy lên đánh đầu phá bóng vô tình vung chân đúng “anh bạn nhỏ” của Bittolo. Hậu vệ người Argentina ôm “của quý” với vẻ vô cùng đau đớn. 
    Khán giả đã chứng kiến nhiều trường hợp cầu thủ phải quay tay xin thay người giữa chừng vì chấn thương. Nhưng chưa bao giờ họ thấy tấn bi hài kịch như Bittolo vừa gặp phải. Bác sỹ Eduardo Rodriguez của Albacete thì tiết lộ trên tờ Marca rằng Bittolo đã phải khâu 10 mũi chỗ “nhà máy nước” của anh.

    Cũng may mà chấn thương của “cậu nhỏ” không gây ra vấn đề to với Bittolo. Bác sỹ Rodriguez cho biết anh vẫn có thể ra sân bình thường trong trận đấu tiếp theo của Bittolo.

    Bittolo dính chấn thương “nhà máy nước”
    Bittolo dính chấn thương “nhà máy nước”

    Gerrard chung nỗi đau
    Nỗi đau thầm kín của Bittolo hóa ra có thể được chia sẻ bởi một vài tên tuổi lừng lẫy ở Premier League. Trường hợp đầu tiên có thể kể tới Steven Gerrard. Cựu ngôi sao Liverpool không ngần ngại chia sẻ về chấn thương vùng kín của mình trong cuốn tự truyện anh tung ra hồi cuối năm 2015.

    Khác với trường hợp của Bittolo đôi chút, vết đau của Gerrard do đối phương gây ra chứ không phải do quân ta va quân mình. Tai nạn hi hữu xảy ra trong trận Liverpool gặp Bournemouth tại FA Cup ngày 25/1/2014. Gerrard bay cả người cản phá một đường căng ngang của cầu thủ chạy cánh bên Bournemouth. Chàng thủ quân của Liverpool cản phá thành công. Chỉ có điều, phần tiếp bóng lại là bộ phận nhạy cảm nhất trên người Gerrard.

    Đời cầu thủ lăn lộn dọc ngang bao trận, Gerrard đã kinh qua bao chấn thương từ gân kheo, bắp đùi cho tới dây chằng, mắt cá chân. Nhưng chưa lần nào làm anh hoảng như lần bị  “bóng bóp cò” ấy.

    pGerrard cản bóng bằng cả “anh bạn nhỏ” của mình
    Gerrard cản bóng bằng cả “anh bạn nhỏ” của mình

    Hoang mang khi thấy “thằng em” rỉ máu, Gerrard phải nhờ các bác sỹ can thiệp ngay trong phòng y tế của Bournemouth. “Anh bạn nhỏ” của Gerrard phải khâu 4 mũi. May là tai nạn giật mình ấy không ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của Gerrard, cả trên sân cỏ lẫn “sân nhỏ”. Đầu năm nay, anh và bà xã Alex Curran hạnh phúc được đón cậu con trai Lio chào đời sau 3 bận đầu sinh toàn gái.

    Trong cuốn tự truyện “A Life In Football” của mình, cựu tiền đạo lừng danh Ian Wright cũng tiết lộ về chuyện chấn thương “súng ống”. Chỉ có điều, Wright là thủ phạm. Còn nạn nhân là cựu tiền vệ Man City, Steve McMahon. 

    Wright kể với giọng rất hả hê. Trong một trận đấu giữa Arsenal và Man City trên sân Highbury, Wright cao chân đúng giữa háng McMahon. Đinh giày của Wright đạp vào “bộ phận duy trì nòi giống” của McMahon. Sau khi nhờ các bác sỹ chăm sóc, McMahon quát vào mặt Wright: “Chúa ơi, cái tên Wrighty chết tiệt này! Mày đã làm cái trò khốn kiếp gì thế?”.

    Wright miệng xin lỗi mà bụng mở cờ. Cựu chân sút Arsenal coi đó như đòn thù sau vụ ông bị McMahon cười nhạo trong lần đầu ông được triệu tập vào ĐT Anh.

    Đá biểu diễn cũng “dính chưởng”
    Đâu chỉ những trận đấu đỉnh cao mới gây ra những vết đau nhạy cảm khó nói. Cựu thủ thành từng 120 trận giữ gôn cho ĐT Estonia, Mart Poom trong một lần được đá tiền đạo ở trận cầu từ thiện tại Tallinn cũng bị chấn thương “nhà máy nước” khiến anh phải nghỉ thi đấu mấy tuần sau đó. Đáng nói thêm, Poom bị đau chỗ kín sau tình huống va chạm với cầu thủ không chuyên là thành viên của ban nhạc rock Iron Maiden.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội