Bóng Đá Plus trên MXH

Khổ như… người nhà Rojo
Hạnh Nguyễn • 10:18 ngày 11/02/2015
Cứ tưởng người thân của sao sân cỏ thì được thơm lây: lắm tiền, nổi tiếng và được nhiều người quý mến. Nhưng người thân của Marcos Rojo lại đang phải “sống trong sợ hãi” khi bố anh bị đánh, còn mẹ anh bị dí súng vào cổ.
    SỐNG TRONG SỢ HÃI
    Cứ tưởng Rojo đã có thể kê cao gối ngủ khi đã giúp được gia đình mình đổi đời nhờ mức lương khủng mà anh được nhận tại M.U. Ai dè gia đình Rojo lại đang phải chịu nỗi “nhà giàu cũng khóc”.

    Cha mẹ và các em của Rojo vẫn đang sống tại khu El Triunfo (ở La Plata, cách Buenos Aires khoảng 60km), nơi vẫn nổi tiếng… lắm các băng đảng tội phạm.

    Ở đây, các phường côn đồ không coi sự nổi tiếng và giàu có của Rojo là niềm tự hào. Chúng coi Rojo và gia đình anh như những cái gai trong mắt mình.

    Thân phụ Marcos của Rojo phải “quen” với việc bị khách không mời quậy phá nhà mình

    Theo những gì gia đình Rojo vừa tiết lộ trên tờ The Sun, họ thường xuyên phải nơm nớp lo âu vì nỗi lo bị tấn công. Hồi tháng 3 năm ngoái, một nhóm côn đồ vô cớ xông vào nhà Rojo. Chúng cho ông bố Marcos của anh “ăn đấm”, dí súng vào cổ bà mẹ Carina của anh và dọa giết cả cô em 9 tuổi Sol, lẫn cậu con nuôi 1 tuổi của anh. Chúng buộc tội nhà Rojo… lấy hết lộc của người dân trong vùng.

    Thân mẫu Carina của Rojo từng bị côn đồ dí súng vào cổ

    Sau khi Rojo chuyển từ Sporting Lisbon sang M.U hồi tháng 8 năm ngoái, người thân của anh không còn dám mở cửa cho bất kỳ ai nếu không có lịch hẹn trước. Cô em Noelia kể khổ: “Cứ mỗi lần có tiếng gõ cửa dồn dập là tim chúng tôi lại đập thình thịch. Các băng nhóm tội phạm trong vùng không chỉ tìm đến để xin đểu mà còn sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với mọi người trong nhà và đập phá mọi thứ ở đây”.

    Đồ đạc nhà Rojo ở La Plata bị xới tung sau một lần bị nhóm côn đồ địa phương“ghé thăm”

    Rojo và người thân của anh đã kêu cứu lên cảnh sát địa phương. Nhưng buồn là gia đình Rojo hầu như chưa nhận được sự trợ giúp đắc lực nào từ lực lượng này. Họ chỉ còn biết tự gia cố hệ thống tường rào, cửa trước, cửa sau, cửa sổ… cho kiên cố.

    Cậu em Franco của Rojo đúc kết: “Là người thân của Rojo thật nguy hiểm”. 

    HỌA VÔ ĐƠN CHÍ
    Đánh đập, cướp phá và khủng bố tinh thần người thân của Rojo đã đành, những kẻ ghen tị với sự nổi tiếng và giàu có của anh còn bày ra cả mưu hèn, kế bẩn hòng cản đường thăng tiến của anh. Hè năm ngoái, M.U từng gặp phiền toái trong thủ tục xin giấy phép lao động tại Anh cho Rojo, vì vụ kiện tụng liên quan đến một hàng xóm của nhà anh. Vị hàng xóm này tố Rojo đã dùng chai thủy tinh đập vỡ đầu anh ta hồi năm 2010.

    “Đúng là hồi 2010, chúng tôi có xích mích với hàng xóm. Nhưng tôi mới là người cãi vã với hàng xóm chứ không phải Rojo. Anh trai tôi không dính líu gì tới vụ này cả. Và cũng không có chuyện gã kia bị đập chai thủy tinh vào đầu. Gã ta cố tình dựng chuyện, vu khống anh trai tôi hòng vừa phá gia đình tôi, vừa muốn được nổi tiếng mà”, cậu em Franco của Rojo phân trần.

    Bản thân Rojo và bạn gái anh ở Manchester cũng gặp không ít phiền muộn

    Franco bảo Rojo định theo nghề… ca sỹ nếu không làm cầu thủ. Nhưng vì chuyện khủng bố tinh thần kể trên mà Rojo giờ chẳng còn tâm trí nào dành cho niềm đa mê ca hát nữa.

    Đến ngay cả bản thân Rojo và cô bồ Eugenia Lusardo sống ở Manchester mà cũng không tránh khỏi phiền muộn. Hồi tháng 11 năm ngoái, Rojo bị lộ mức lương sốc 200.000 bảng/tuần vì cô giúp việc tọc mạch chụp ảnh hóa đơn thu chi trong nhà anh rồi khoe với mọi người. Việc này không chỉ khiến Rojo lộ bí mật đời tư, mà còn khiến tư dinh của anh tại Manchester phải đối diện với nguy cơ bị trộm cướp “hỏi thăm”.

    Đã sầu lại bị “ném đá”


    Đã sầu não vì chuyện người thân bị khủng bố tinh thần thì chớ, Rojo còn tự làm mình khổ thêm bằng việc đăng ảnh tên trùm ma túy khét tiếng một thời Pablo Escobar lên tài khoản Instagram của mình cách đây 1 tháng. Vì vụ này mà Rojo đã phải hứng chịu cơn mưa “gạch đá” từ dư luận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội