Bóng Đá Plus trên MXH

Lại lái xe không bằng, Reus đối mặt án chồng án
HÀ BÌNH • 08:56 ngày 23/04/2015
Ngôi sao của Dortmund, Marco Reus đang tự đẩy mình vào cảnh rắc rối sau vụ bị phạt số tiền khủng lên tới 540.000 euro hồi cuối năm ngoái vì hành vi chạy xe không có bằng lái từ năm 2011.
    Đi học lái xe năm 18 tuổi nhưng đen đủi thế nào mà Reus vẫn chẳng lấy được bằng lái xe. Chẳng hề có bằng lái, ấy thế mà anh vẫn thản nhiên ôm vô lăng rồi phóng bạt mạng ra đường. Tệ hơn nữa, Reus còn cố tình sử dụng bằng lái xe giả để qua mặt cảnh sát Đức. “Xé luật giao thông” một cách có hệ thống như vậy nên chả trách Reus đã phải trả giá đắt với việc nộp số tiền phạt “khủng” như trên. 

    Theo luật tại Đức, án phạt đưa ra dựa trên mức thu nhập và gia cảnh của người vi phạm. Với mức lương cao ngất ngưởng tại Dortmund cộng thêm việc vẫn đang là “lính phòng không”, dễ hiểu vì sao Reus phải nộp số tiền phạt lớn đến như vậy.


    Sau lần bị nộp phạt vừa qua, tưởng rằng ngôi sao người Đức sẽ có ý thức trong việc tuân thủ luật giao thông. Đáng tiếc, anh đã phớt lờ tất cả. Theo báo giới Đức, Reus lại đang trở thành đối tượng được cảnh sát nước này “sờ gáy”. Lý do bởi Reus vừa bị phát hiện không ít lần lái xe mà không có bằng lái. Theo xác nhận từ cơ quan công tố Dortmund, họ đang phối hợp với cảnh sát để thu thập bằng chứng về việc Reus vẫn cố tình tái phạm để chuyển giao hồ sơ sang phía tòa án. “Việc điều tra đang được tiến hành rốt ráo. Còn lúc này đây tôi không thể cung cấp thông tin gì chi tiết”, đại diện cơ quan công tố phát biểu trước báo giới.

    Theo một số nguồn tin, trong lần điều tra này, lần lượt “HLV, đồng đội và người thân trong gia đình” của Reus sẽ nhận được giấy mời từ cơ quan công tố để lấy thông tin về việc Reus vi phạm thế nào. Với việc ngang nhiên xé luật dù từng bị phạt nặng, Reus đang rơi vào cảnh án chồng án. “Đây là bài học thực sự đắt giá và chắc chắn nó sẽ không xảy ra nữa”, Reus đã từng tuyên bố như vậy sau khi nộp phạt hồi cuối năm ngoái. Chỉ có điều hành động của Reus lại không đi đôi với lời nói của anh ta. Và giờ đây, ngôi sao của Dortmund đã lại tự đánh mất điểm trong mắt NHM tại Đức.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội