Bóng Đá Plus trên MXH

Lewandowski & nỗi khổ vì quảng cáo
11:02 ngày 27/04/2016
Bên lề trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern và Atletico đêm nay, tờ Fakt của Ba Lan đã tiết lộ những nỗi niềm khó nói trong chuyện làm ăn của tiền đạo Robert Lewandowski. Anh phải từ chối những lời mời hợp tác tuy nặng đô nhưng “siêu chuối”, rồi bị cấm đoán, bị soi mói đủ điều khi lấn sân thương trường.

    NHỮNG LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ

    Thời buổi các ngôi sao sân cỏ tận dụng triệt để danh tiếng của mình để lấn sân thương trường, Lewandowski không đứng ngoài xu hướng. Chân sút dội bom người Ba Lan cũng nhận được nhiều lời đề nghị nặng đô. Song anh không gật đầu vô tội vạ mà cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Không phải cứ có nhiều tiền là “mua” được Lewandowski.

    Tờ Fakt tiết lộ thời gian qua, Lewandowski được một hãng xúc xích nổi tiếng của Đức đeo bám dai dẳng hơn bất cứ hậu vệ nào ở Bundesliga. Nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối ký hợp đồng quảng cáo cho họ. Tưởng Lewandowski chê thù lao bèo bọt, hãng xúc xích này sẵn sàng trả gấp đôi so với đề nghị ban đầu. Nhưng anh vẫn lắc.


    Sao Lewandowski thấy lợi lại không làm? Anh đâu có chê tiền. Anh quan niệm tiền quan trọng nhưng tiền không phải tất cả. Sức khỏe và uy tín còn quan trọng hơn. Lewandowski luôn tự xây dựng cho mình chế độ dinh dưỡng khoa học và muốn tạo tấm gương về ăn uống khoa học cho các fan. Thực đơn hằng ngày của Lewandowski không có chỗ cho xúc xích.

    Cô vợ Anna của Lewandowski ngoài vai trò ngôi sao karate ở Ba Lan còn là một chuyên gia dinh dưỡng tại gia cho anh. Lewandowski tự thấy nếu nhận lời quảng cáo xúc xích thì chẳng khác nào phụ hết công lao của vợ.


    Lời mời quảng cáo xúc xích dẫu sao vẫn còn dễ nghe chán. Ít tháng trước, Lewandowski còn nhận được lời mời hợp tác giật mình. Nghe mà rợn tóc gáy. Đó là lời mời hợp tác từ một công ty sản xuất… quan tài ở Ba Lan. Đối tác này mời chào chỉ cần cho họ mượn danh, Lewandowski chẳng cần làm gì ngoài việc hàng tháng chờ tin nhắn “ting ting” báo tiền về tài khoản. 

    Họ cam kết đã nghiên cứu thị trường kỹ càng, có đầu ra ổn định và nếu được Lewandowski hợp tác thì thoải mái vươn xa. Có nằm mơ cũng chẳng bao giờ Lewandowski tưởng tượng ra lời mời chào lạnh người như vậy. Anh từ chối luôn.

    NHỮNG “VÒNG KIM CÔ” CHỒNG CHẤT

    Ngay cả với những đối tác được Lewandowski vui vẻ nhận lời hợp tác, thì hợp đồng quảng cáo cho họ vẫn mang đến cho anh những nỗi khổ không biết than thở cùng ai.

    Chẳng hạn, Lewandowski có muốn nuôi râu để “đú” với các đồng đội như Xabi Alonso hay Arturo Vidal cũng không được. Lúc nào anh cũng phải mày râu nhẵn nhụi. Chẳng phải bà xã Anna của anh cấm anh nuôi râu. Đơn giản vì hợp đồng quảng cáo của anh với hãng dao cạo Gillette đã quy định rõ điều khoản “mày râu nhẵn nhụi” thế rồi.


    Đi ăn đi chơi mà Lewandowski có muốn làm lon nước giải khát thì anh cũng không được phép tự do uống lon nào cũng được. Mạnh thường quân của anh là Coca-Cola nên anh chỉ được động tới các sản phẩm của Coca-Cola.

    Cuối năm ngoái, Lewandowski bị cư dân mạng bới móc, mổ xẻ chuyện “ăn cây táo rào cây sung”. Số là anh đã nhận lời đánh thuê cho hãng điện thoại Huawei. Nhưng anh lại bị phát hiện đăng ảnh lên mạng Twitter bằng iPhone.

    Lewandowski cũng không được thoải mái chơi xế hộp cho thỏa đam mê của mình. Anh đã tậu Ferrari, đã mua Bentley. Song anh vẫn phải luôn nhớ quy định tới sân tập của Bayern bằng xe Audi, bởi ràng buộc tài trợ giữa hãng xe này và Hùm xám.

    Lewandowski “in tiền” thế nào?
    Theo thống kê của tờ Fakt, trong năm 2015, Lewandowski kiếm được tổng cộng khoảng 20 triệu euro. Trong đó, 8 triệu euro đến từ các hợp đồng tài trợ, quảng cáo. Năm ngoái, tờ France Football xếp Lewandowski ở vị trí thứ 10 trong danh sách những ngôi sao sân cỏ có thu nhập cao nhất năm, với mức 20,2 triệu euro. Ừ, thế thì có bị các “vòng kim cô” kìm kẹp cũng đáng.
    Hạnh Nguyễn • 11:02 ngày 27/04/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay