Gary Lineker được các con trai của ông tặng chiếc bánh hình gói khoai tây chiên nhân dịp ông đón sinh nhật thứ 60. Cựu tiền đạo lừng danh người Anh này đã có 26 năm quảng cáo cho thương hiệu khoai tây chiên Walkers.
Các nguồn tin tại Argentina cho hay 200 cảnh sát được huy động nhằm bảo vệ tại nghĩa trang Bella Vista ở ngoại ô Buenos Aires, nơi an nghỉ cuối cùng của Diego Maradona. Lực lượng an ninh này sẽ bảo vệ nơi an nghỉ cuối cùng của Maradona trong vòng ít nhất 1 tuần.
Lực lượng cảnh sát được huy động đông đảo như vậy nhằm ngăn chặn những kẻ quá khích đào mộ Maradona. Những kẻ quá khích này sẵn sàng bất chấp tất cả, đào mộ Maradona lên để đánh cắp những thứ mà họ cho là có thể trở thành những kỷ vật đáng giá về huyền thoại bóng đã xứ Tango.
Cảnh sát Argentina có lý do để đề phòng cảnh giác đặc biệt như vậy. Họ quyết không để biến cố đáng tiếc nào xảy ra tại nơi an nghỉ cuối cùng của Maradona. Họ không muốn tái diễn sự cố đáng tiếc như với thi hài của cố Tổng thống Argentina, Juan Peron. Năm 1987, 13 năm sau khi ông Peron qua đời, mộ của ông đã bị tấn công và những kẻ trộm mộ đã cắt đi bàn tay khỏi thi thể của ông.
Mới đây, tiền đạo Ramon Abila (trái), 31 tuổi và là đồng đội của Carlos Tevez ở Boca Juniors đã chia sẻ về căn bệnh trầm cảm anh trải qua, đồng thời khẳng định một bộ phận đông đảo cầu thủ Argentina đang gặp phải vấn đề tâm lý tương tự.
“Năm ngoái, anh trai tôi tự sát trong phòng ngủ. Căn nhà của chúng tôi trước kia vốn tràn ngập tiếng cười, là nơi lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp nhưng sau cái chết của anh, tất cả chỉ còn lại màu u ám. Mẹ tôi vì u uất suýt chút nữa cũng làm điều dại dột. Bấy giờ, tôi thấy mệt mỏi nhưng không dám nói ra với ai. Tevez có vài lần hỏi han nhưng tôi cố kìm nén không nói, để rồi phải dùng thuốc an thần”, Abila chia sẻ trên tờ Ole.