Bóng Đá Plus trên MXH

Lời dạy của Sir Alex khiến Ronaldo biết ơn cả đời
Khương Thượng • 19:12 ngày 01/11/2015
Siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) không hề quá bận tâm lo lắng về việc bị nhiều người ghét bởi điều đó sẽ giúp bản thân anh hoàn thiện hơn nữa.
    Cristiano Ronaldo cùng với Lionel Messi là hai trong số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, nhưng so với đồng nghiệp bên phía Barcelona, thủ quân ĐT Bồ Đào Nha ít được lòng người hâm mộ hơn. Nhiều ý kiến cho rằng vì Ronaldo kiêu ngạo, vì Ronaldo luôn ra sân với vẻ ngoài bóng bẩy hoặc cũng có thể vì lý do anh chi 10 triệu USD để thuyết phục người phụ nữ sinh con cho mình phải mãi mãi im lặng...

    Với nhiều VĐV đỉnh cao, sự ủng hộ và yêu mến của CĐV đối với họ rất quan trọng. Nhưng với Ronaldo, anh lại thích bị người ta ghét. Ronaldo thừa nhận việc anh bị ghét nhiều hơn yêu mến đã tạo động lực để giúp bản thân tiến lên phía trước.

    Ronaldo không chỉ đá bóng giỏi mà rất giàu lòng nhân ái
    Ronaldo không chỉ đá bóng giỏi mà rất giàu lòng nhân ái

    "Tôi phải thừa nhận rằng mình không phải là người khiêm tốn nhất trên trái đất này", Ronaldo cho biết. "Tôi không giả dối, tôi luôn cố gắng học hỏi mỗi ngày. Việc mọi người ghét tôi chẳng khiến tôi bận tâm, ngược lại nó là động lực thúc đẩy tôi".

    "Khi thi đấu xa nhà, CĐV đối phương luôn phản đối tôi nhưng điều đó thực sự không thành vấn đề. Bạn nên nhìn thấy các mặt tốt từ những người thù ghét mình. Tôi cần những kẻ thù và đó là một phần của cuộc chơi. Mỗi khi tôi chạm bóng, họ cứ la hét ầm ĩ lên và tôi thấy chuyện đó rất bình thường".

    "Tôi đã đối mặt với điều này từ lúc mới 17 hay 18 tuổi và nó chính là động lực rất lớn dành cho tôi".

    Bên cạnh đó, Ronaldo cũng thừa nhận anh luôn biết ơn ông thày cũ Sir Alex Ferguson vì mọi thứ mà "Máy sấy tóc" đã làm cho mình kể từ khi anh gia nhập M.U vào mùa Hè 2003. Không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, nhà cầm quân người Scotland còn giúp CR7 đứng dậy sau nỗi đau và tìm lại tình yêu với bóng đá.

    Ronaldo luôn rất kính trọng Sir Alex Ferguson
    Ronaldo luôn rất kính trọng Sir Alex Ferguson

    Chuyện xảy ra năm 2005, cha Ronaldo qua đời bởi căn bệnh ung thư gan quái ác do thói nghiện rượu. Ronaldo khi đó đã suy sụp và không thể tập trung vào việc đá bóng.

    "Khi bố tôi qua đời, ông ấy đã mất trong 1 bệnh viện ở London. Tình hình của tôi lúc đó khá tệ. Tôi đã nói với HLV rằng 'Thầy ơi, em muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức'", chủ nhân Quả bóng Vàng FIFA 2014 nhớ lại.

    "Nhưng Ngài Alex đã nói với tôi rằng 'Bóng đá không có ý nghĩa lý gì so với cha của em. Nếu em muốn đi thì hãy mạnh dạn lên'. Bản thân tôi luôn đánh giá cao lời khuyên đó".

    Nói về quãng thời gian gắn bó với M.U, Ronaldo khẳng định việc được tiếp xúc với các đàn anh như Paul Scholes, Gary Neville và Ryan Giggs đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của anh.

    "Đối với tôi, M.U là môi trường đào tạo tuyệt vời. Có những người luôn đến sân tập trước một giờ, như Scholes và Neville", Ronaldo nhớ lại. "Neville là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng biết. Đấy chính là lý do vì sao họ có thể thi đấu đỉnh cao trong suốt 10 năm".

    "Ngoài ra, tôi cũng học nhiều điều từ Giggs như cách tập luyện khoa học, ăn uống hợp lý, ngủ đúng thời gian quy định. Tại M.U, bạn phải tập trung cho bản thân trăm phần trăm", Ronaldo quả quyết.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội