Cách đây vài hôm, Maradona bất ngờ lên cơn đau tim và bị đột quỵ ở nhà riêng ở ngoại ô Buenos Aires. Dù có đến 6 chiếc xe cấp cứu được điều động khẩn cấp, nhưng khi các bác sỹ tới nơi thì tất cả đã quá muộn. Đáng chú ý, luật sư của Maradona là Matias Morla vừa khẳng định những người có trách nhiệm đã không làm hết khả năng hoặc có vấn đề gì đó khiến xe cấp cứu phải mất hơn nửa giờ mới đến hiện trường.
Chia sẻ trên Twitter, Morla bức xúc cho biết: "Xin lỗi vì đã nói thẳng, nhưng tôi buộc phải gọi họ là những gã tội phạm ngu ngốc. Sự chậm trễ của xe cấp cứu là thực tế không thể bỏ qua. Tôi sẽ yêu cầu mở một cuộc điều tra và đấu tranh tới cùng cho đến khi sự thật về cái chết của Maradona được làm sáng tỏ".
"Như Maradona từng nói, nếu là bác sỹ của tôi, xin các bạn hãy rủ lòng thương mà hành động hết mình. Tôi nghĩ nếu các bác sỹ không đáp ứng được nguyện vọng đó thì họ phải xem lại mình. Tôi rất buồn khi Maradona không còn ở trên cõi đời này nữa. Trái tim tôi đã tan vỡ khi mất đi một người bạn, người mà tôi đã rất tự hào khi được gắn bó và phục vụ cho đến tận những giây phút cuối".
Như đã đưa tin, Maradona qua đời hôm 25/11 vừa qua. Hồi còn chơi bóng, Maradona từng giúp ĐT Argentina đoạt chức vô địch World Cup 1986 và được vinh danh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu.
Tuy cũng nổi tiếng với những thói hư tật xấu như ưa bạo lực, sử dụng ma túy, uống rượu và ăn uống vô tội vạ, song Maradona vẫn có rất nhiều người hâm mộ. Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Maradona cho bóng đá nước nhà, chính phủ Argentina đã tổ chức quốc tang cho ông trong suốt 3 hôm.