Đã có thời điểm, chân sút của West Ham chán bóng đá tới mức chỉ muốn chấn thương để khỏi phải ra sân. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ trị liệu tâm thần, Antonio đã giải quyết được chứng trầm cảm để cứu vãn sự nghiệp sân cỏ.
Tuyển thủ Jamaica nhớ lại thời điểm “bắt đầu không thích chơi bóng” là vào tháng 12/2022. Khi West Ham lên ngôi vô địch Europa Conference League ở mùa giải trước, Antonio vẫn còn chìm trong chán chường.
“Tôi thắng một trận đấu vào tháng 12/2022 nhưng lúc đó tôi bắt đầu thấy chán bóng đá. Trong suốt trận đấu, tôi thi đấu uể oải và cảm thấy không còn thích việc đứng trên sân. Tôi vốn là người rất tích cực nhưng lúc đó tôi chỉ thấy một màu tiêu cực”, Antonio chia sẻ trên podcast High Performance.