Theo Santiago, thân mẫu của anh đã quen Maradona thông qua sự giới thiệu từ bạn bè. Dù chỉ qua lại trong một thời gian ngắn, song huyền thoại người Argentina cũng đã kịp để lại truyền nhân. Bí mật này đã được mẹ của Santiago trăn trối lại trước khi qua đời vì bệnh ung thư phổi trong năm 2003.
“Trong suốt một thời gian dài, tôi không hề hay biết mình là con trai của Maradona, chỉ đến khi bà ngoại tôi nói sự thực”, Santiago chia sẻ, “Tôi chỉ hy vọng Maradona biết rằng vẫn còn một giọt máu của ông đang lưu lạc”. Santiago còn thổ lộ thêm về việc đã được một công ty luật nhận hỗ trợ về mặt pháp lý, trong việc xác nhận có mối quan hệ cùng huyết thống với Maradona.
Đáp trả lại những gì mà Santiago tuyên bố, người đại diện của Maradona đã khẳng định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt. “Santiago đúng là hoang tưởng khi dựng lên câu chuyện như vậy. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng khởi kiện Santiago vì tội vu khống và bôi nhọ danh dự của người khác”, người đại diện của Maradona nhấn mạnh trước giới truyền thông.
Vụ lùm xùm vướng vào vừa qua lại khiến người ta thêm ngán ngẩm vì tình cảnh con rơi của Maradona. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, cũng chính Maradona đã gây sốc qua thông tin có tới 3 đứa con ngoài giá thú tại Cuba. Qua đây, Maradona nâng tổng số con có được lên 9 người.
Ngoài 4 đứa con kể trên, Maradona đã có 2 con gái Giannina và Dalma có với “tập một” Claudia Villafane. Ngoài ra, Maradona đã thừa nhận có cùng huyết thống với hai đứa con Diego Junior và Jana có với hai người phụ nữ có tên Cristina Sinagra và Valeri Sabalain. Bên cạnh đó, Maradona còn có cậu nhóc Diego Fernando với bồ cũ Veronica Ojeda.