Bóng Đá Plus trên MXH

Marcos Rojo: Chuyên gia lừa dối bạn gái
Khương Thượng • 19:03 ngày 14/04/2015
Theo cánh báo chí, việc trung vệ Marcos Rojo của M.U lén lút quan hệ với Sarah Watson không phải là lần đầu tiên anh giở trò "chim chuột" sau lưng bồ. Trước khi sang Anh, ngôi sao người Argentina từng nhiều cô gái phải ngỡ ngàng khi biết bị Rojo lừa dối với những câu chuyện tương tự.
    Hồi đầu tháng 4, nữ HLV thể dục người Anh có tên Sarah Watson đã tố cáo cô bị đe dọa 3 năm tù giam nếu như để lộ vụ “léng phéng” với hậu vệ Marcos Rojo. Theo HLV thể dục 34 tuổi tiết lộ, người của Rojo đã cố gắng buộc cô vào tội tống tiền và còn đòi 35.000 bảng tiền bồi thường: “Họ cáo buộc tôi đã đòi 100.000 bảng tiền giữ im lặng về những cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Nhưng tất cả là nói dối. Họ đã bẫy tôi”.


    Sarah Watson

    “Thật là khiếm nhã. Về sau tôi mới biết anh ta đã có vợ con, nhưng tôi không nghĩ tôi là người đầu tiên anh ta đối xử như thế này. Anh chàng này giống như những cậu ấm lắm tiền vậy. Họ giàu có, họ thừa tình dục và muốn có được cảm giác hưởng thụ”, cô nàng Sarah Watson kết luận.

    Sau vụ việc này, Rojo đã phải đưa vợ con đi nghỉ ngơi để "tránh bão" và nhiều người khi đó cũng thông cảm cho chàng trai 25 tuổi này vì có thể anh cũng bị oan thật. Lý do bởi các cô nàng ở nước Anh thích "bám càng" các cầu thủ giàu có và bản thân Sarah cũng bị phát hiện là mẫu phụ nữ ăn chơi sa đọa. Rõ ràng cô nàng này cũng đâu phải là dạng vừa?

    Rojo có tiền sử lừa dối bạn gái
    Nhưng nói đến Sarah thì phải soi lại quá khứ của Rojo để thấy rằng hậu vệ người Argentina rất giỏi qua mặt cô bồ Eugenia Lusardo để tán tỉnh các người đẹp khác. Khi anh còn khoác áo Spartak Moscow (Nga) và Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha), cầu thủ cao 1m87 này đã là một gã Don Juan siêu hạng.



    Trong 1 mùa giải (2011/12) gắn bó với Spartak, Rojo chỉ được ra sân 8 trận nhưng điều khiến người ta nhớ nhất về anh là chuyện tình với siêu mẫu Anne Vyalitsyna. Tháng 10/2011, cánh paparazzi bắt gặp Anne và Rojo quấn lấy nhau trong 1 hộp đêm ở thủ đô Moscow trước khi biến mất vào một khách sạn sang trọng. Nhưng rốt cuộc đấy chỉ là "tình 1 đêm" của Rojo.


    Diana Chaves

    Đến khi chuyển sang Sporting Lisbon vào năm 2012, Rojo đã tán đổ người mẫu Diana Chaves (Bồ Đào Nha) - bạn gái cũ của siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Phải mất 1 thời gian, Dianna mới phát hiện ra người bạn trai của mình là tên lừa tình siêu hạng. Dianna từng cay đắng thừa nhận: "Khi đến với tôi, Rojo không hề nói rằng anh ta đã có bạn gái. Rojo là một kẻ đốn mạt. Anh ta không chỉ gạt gẫm tình cảm của tôi mà còn quan hệ với nhiều người khác, trong đó có một cô gái từng phải đi phá thai".

    "Đỉnh cao" nhất trong chuỗi bê bối tình ái của Rojo là khi anh từng lên giường với Lucy - bạn cực thân với cô bồ hiện tại Eugenia Lusardo. Lucy và Eugenia là cặp chiến hữu thề sống chết bên nhau của hãng nội y Dama de Copas (Bồ Đào Nha). Thời điểm Rojo và Lucy vụng trộm diễn ra vào thời điểm Eugenia đang mang bầu bé Morea.

    Khi bị Eugenia phát hiện, Rojo đã một mực thề thốt rằng anh không hề lừa dối cô mà tất cả đều do Lucy "giăng bẫy". Chẳng rõ Rojo thuyết phục kiểu gì mà Eugenia đã bỏ qua cho anh nhưng tuyên bố nghỉ chơi với Lucy.

    Khổ cho thày Van Gaal
    Năm đầu tiên của HLV Louis van Gaal ở M.U thật sự chẳng dễ chịu gì. Ông không chỉ bạc tóc để giúp đội bóng mới tìm lại niềm tin chiến thắng và đạt thành tích cao mà còn đau đầu trước những scandal tình ái của học trò.



    Trước vụ Rojo bị tố cáo "léng phéng" với nữ HLV thể dục Sarah Watson là việc tiền vệ Antonio Valencia lừa dối vợ con, chat sex và gạ gẫm các người đẹp đi khách sạn hồi tháng 10/2014.

    Ngày 8/2/2015, một số cầu thủ M.U đã lén quay cảnh “nóng” của đồng đội với một cô gái trẻ, trong tình trạng say bét nhè ngay trong toilet. Đến đầu tháng 3/2015, hai tài năng trẻ Andreas Pereira và Paddy McNair bị phát hiện đã rủ rê một nữ sinh chơi trò sex tập thể với giá 10.000 bảng.

    Bây giờ người ta chờ xem, dàn sao của Quỷ đỏ sẽ còn bị tung lên mặt báo vì những chuyện tương tự bao nhiêu lần nữa trước khi mùa giải 2014/15 hạ màn?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội