Lời hứa của Messi
Lời hứa “vô địch là cuốc bộ” được Messi đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TyC Sports của Argentina. Messi tuyên bố: “Tôi sẽ đi bộ tới San Nicolas nếu Argentina vô địch World Cup 2018”. Điểm xuất phát cho hành trình ấy sẽ là quê nhà Rosario của Messi. Khoảng cách từ Rosario tới San Nicolas là 68km. Để cuốc bộ xong hành trình này, ước tính cần khoảng 14 tiếng đồng hồ.
Tại sao lại là hành trình đi bộ từ Rosario tới San Nicolas? Đó là hành trình hành hương diễn ra vào ngày 25/9 hằng năm của những người theo đạo trên xứ Tango. Bình thường Messi không có thời gian tham gia cuộc hành hương này. Nhưng nếu Argentina vô địch kỳ World Cup 2018 trên đất Nga vào Hè sang năm thì lại là chuyện khác.
Tuyên bố của Messi nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Rất nhiều fan Argentina kỳ vọng sẽ được thấy kịch bản Messi hiện thực hóa lời hứa của anh. Còn một số tuyển thủ của các đội tuyển khác thì thì thầm với nhau rằng sẽ họ sẽ đá cho Messi không có cơ hội đi bộ 68km như đã hứa.
Những kẻ to mồm thất bại
Messi thực ra không phải trường hợp tiên phong trong giới sao sân cỏ về việc tuyên bố “vô địch là thế nọ, thế kia”. Trước đó, đã có không ít tuyên bố cũng rất bạo mồm. Tiếc rằng những tuyên bố này thường vướng phải dớp “nói trước bước không qua”.
Fellaini muốn “hi sinh” mái tóc xù ở World Cup 2014 cũng không được
Hồi World Cup 2010, huyền thoại đồng hương của Messi, Diego Maradona mạnh miệng: “Nếu Argentina vô địch, tôi sẽ chạy quanh tháp Obelisco ở Buenos Aires mà không mặc gì trên người”. Kết quả thì sao? Cậu bé vàng có không ngượng thì người ta cũng không cho ông cơ hội thoát y. Ở vòng tứ kết, ĐT Argentina do Maradona dẫn dắt bị ĐT Đức hạ 4 bàn không gỡ.
World Cup 2014, tiền vệ Marouane Fellaini tuyên bố sẽ cạo trọc quả đầu xù “đã thành thương hiệu” của anh nếu ĐT Bỉ lên ngôi. Nhưng cuộc phiêu lưu của ĐT Bỉ phải chấm dứt ở vòng tứ kết, sau khi họ để thua Argentina 0-1.
Trên đấu trường EURO, HLV Cesare Prandelli cẩn trọng hứa từng bước kiểu ĐT Italia tiến đến đâu, hứa đến đấy. Italia vượt qua vòng bảng, Prandelli thực hiện lời hứa đi bộ quãng đường dài 21km từ đại bản doanh của Azzurri ở Wieliczka tới tu viện Camaldolese ở ngoại ô Krakow (Ba Lan). Hạ Anh tại tứ kết, Prandelli thực hiện lời hứa cuốc bộ thêm 11km. Loại tiếp Đức ở bán kết, Prandelli cuốc bộ thêm 10km nữa.
Maradona không được thực hiện lời hứa thoát y năm 2010
Trước trận chung kết với Tây Ban Nha, Prandelli cũng tự hứa thực hiện hành trình đi bộ 11km nếu Italia vô địch. Tiếc rằng ông vẫn không thể tránh khỏi cái dớp “nói trước bước không qua” sau 3 lần nói lời giữ lời hết sức ấn tượng từ đầu giải. Thầy trò Prandelli đại bại 0-4 trước Tây Ban Nha.
Ở cấp độ CLB, Luca Toni từng tuyên bố sẽ khỏa thân đi bộ quanh quảng trường Marienplatz ở Munich nếu Bayern vô địch Champions League mùa 2008/09. Để rồi sau đó, Bayern của Toni thua thảm Barca với tổng tỷ số 1-5 ngay từ vòng tứ kết.
Ngoại lệ hiếm hoi được thực hiện lời hứa của mình là trường hợp HLV Davide Nicola hồi tháng 6 năm nay. Giai đoạn cuối mùa 2016/17, Nicola hứa sẽ đạp xe vượt hành trình 1.300km từ Crotone về quê nhà Calabria nếu ông có thể giúp CLB Crotone trụ hạng thành công. Điều kỳ diệu xảy ra, Crotone trụ hạng ngoạn mục. Quân tử nhất ngôn, Nicola miệt mài cùng “ngựa sắt” vượt hành trình 1.300km từ Crotone về Calabria trong 9 ngày.
Aguero hùa theo Messi Đồng đội thân thiết với Messi ở ĐT Argentina, Sergio Aguero tỏ vẻ đặc biệt hào hứng với lời hứa của Messi. Aguero sẵn sàng nhập cuộc cùng Messi trong hành trình từ Rosario tới San Nicolas nếu Argentina vô địch World Cup 2018. Chỉ có điều, Aguero bổ sung: “Đi bộ á? Không, chúng tôi sẽ chạy!”. |