Bóng Đá Plus trên MXH

Milner bị cấm mặc đồ đỏ vì… bố anh ghét M.U
Hạnh Nguyễn • 07:55 ngày 22/09/2018
James Milner tiết lộ anh từng bị cách ly với tất cả những món đồ màu đỏ bởi ông bố của anh ghét M.U, ghét lây cả những thứ màu đỏ như màu áo M.U. Có ông bố cực đoan thế, bảo sao bản thân Milner cũng rất cứng đầu.
    Không được đỏ như áo M.U
    Ở tuổi 32, Milner vẫn chiến đấu cực sung trong màu áo Liverpool. Giờ mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh Milner lăn xả trên sân trong sắc áo đỏ của Liverpool. Song ít ai biết rằng từng có thời gian dài anh bị cách ly với những món đồ màu đỏ. Chính xác từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc bắt đầu được triệu tập vào các đội trẻ của Anh, Milner bị cấm mặc các món đồ màu đỏ.

    Sao lại có lệnh cấm kỳ dị như vậy? Milner vừa chia sẻ về bí mật ấy trong phần giao lưu với người hâm mộ trên tạp chí FourFourTwo. Ngôi sao đa năng người Anh lý giải tất cả nguyên do là do… M.U mà ra. Số là bố của Milner ghét cay ghét đắng M.U. Ông ghét M.U tới mức chỉ cần trông thấy những trang phục màu đỏ như màu áo của Quỷ đỏ cũng đã nóng mắt rồi. Nên ông cấm luôn con trai mình mặc đồ màu đỏ. Cấm tiệt.

    Hồi nhỏ, Milner không được phép mặc đồ màu đỏ như bây giờ
    Hồi nhỏ, Milner không được phép mặc đồ màu đỏ như bây giờ

    Song thân Peter và Lesley của Milner đều là fan cuồng của Leeds. Họ từ lâu đã duy trì thói quen mua vé trọn mùa giải của Leeds. Cô dì, chú bác và bạn bè của anh cũng đều hâm mộ Leeds. Bảo sao Milner bắt đầu sự nghiệp chơi bóng từ lò đào tạo của Leeds. Chỉ không ngờ ông bố Peter của Milner lại cực đoan với màu đỏ như màu áo M.U đến vậy.

    Chỉ đến khi Milner bắt đầu được triệu tập vào các đội “U” của Anh thì anh mới được động đến ảo đỏ. Bởi ngoài chiếc áo trắng quen thuộc, các đội tuyển của Anh còn ra sân đấu với áo đỏ nữa.

    Cũng may cho Milner là những CLB mà anh lần lượt kinh qua sau khi chia tay Leeds là Newcastle, Aston Villa và Man City đều không có trang phục truyền thống màu đỏ. Chỉ đến khi gia nhập Liverpool vào năm 2015, anh mới bắt đầu thi đấu cho một “đội bóng áo đỏ”. Milner kể đến lúc đó thì bố anh mới nhận xét rằng lần đầu tiên ông thấy vui khi thấy anh mặc trang phục thi đấu màu đỏ.

    Milner nhất quyết trò chuyện với các con bằng tiếng Tây Ban Nha
    Milner nhất quyết trò chuyện với các con bằng tiếng Tây Ban Nha

    Người “ngoan cố”
    Có lẽ Milner thừa hưởng máu cực đoan từ bố của anh. Milner tự nhận mình là người “cứng đầu và ngoan cố”. Anh mà đã định làm gì thì sẽ quyết làm bằng được. Không ai có thể ngăn cản được anh.

    Theo chia sẻ của Milner, những người xung quanh anh hay bình luận nếu không làm cầu thủ thì anh hoàn toàn có thể theo nghề luật sư. Bởi anh là “thầy cãi”. Milner lấy ví dụ ai lỡ bị phạt gì đó mà ngoan cố phân bua chối tội, kiểu gì anh cũng sẽ phân tích tường tận nguyên do vì sao người đó bị phạt. Đố cãi được với anh.

    Từ năm 16 tuổi, Milner đã tự xác định mình nói “không” với hơi men. Dù đồng đội, bạn bè có lôi kéo hay khích bác thế nào thì anh cũng nhất quyết không động tới giọt rượu, rọt bia nào. Milner “cực đoan” với rượu bia tới mức ngay cả trong ngày cưới của mình, anh cũng không nhấp môi chút đồ uống có cồn nào.

    Dù đá cho đội nào, Milner cũng nhất quyết nói “không” với bia rượu
    Dù đá cho đội nào, Milner cũng nhất quyết nói “không” với bia rượu

    Hồi khoác áo Man City, Milner sống giữa môi trường nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha như Sergio Aguero, David Silva, Martin Demichelis, Pablo Zabaleta và HLV Manuel Pellegrini. Milner rất ngưỡng mộ khả năng giao tiếp cả bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh của họ. Thế là anh tự nhủ mình phải cày tiếng Tây Ban Nha bằng được.

    Milner học tiếng Tây Ban Nha và “phổ cập tiếng Tây Ban Nha ở nhà mình” theo cách cũng khá “cực đoan”. Về nhà nói chuyện với các con, anh nhất quyết chỉ dùng tiếng Tây Ban Nha. Phần nói tiếng Anh với con, Milner giao cho bà xã Amy Fletcher. 

    2 chân như một nhờ bố dạy
    Milner được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng chơi bóng hai chân như một. Anh hé lộ: “Tôi sinh ra thuận chân phải. Nhưng từ năm tôi lên 10 tuổi, bố tôi đã bắt tôi tập luyện thêm khả năng chơi bóng bằng chân trái rồi. Ông bảo các cầu thủ giỏi thường chơi được hai chân như một. Đó thực sự là lời khuyên đáng giá với tôi”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội