Ông Felix đã không thể qua khỏi sau thời gian dài ốm nặng và mất vào ngày Chủ Nhật vừa qua (giờ địa phương) tại Setubal, Bồ Đào Nha. Ngay lập tức, Mourinho đã bay về quê để chịu tang cha.
Tang lễ sẽ được tổ chức vào thứ Ba. Rất nhiều người thân, bạn bè của gia đình Mourinho cũng có mặt. LĐBĐ Bồ Đào Nha và BLĐ M.U đương nhiên cũng không thể thiếu.
Mourinho được người thân an ủi
Ông Felix từng là một thủ môn có tiếng tại Bồ Đào Nha. Đội bóng đầu tiên của ông là Vitoria Setubal rồi sau đó là Belenenses trong giai đoạn 1955-1974. Ông cũng có 1 lần được khoác áo ĐTQG khi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với CH Ireland năm 1972.
Sau khi treo giày, ông Felix đi theo con đường huấn luyện và trở thành HLV của một loạt đội bóng tên tuổi trong nước như Uniao Leiria, Amora, Rio Ave, Belenenses và Vitoria.