Như đã biết, cuối tuần trước người dân ở khu Solihull, West Midlands đã chụp được cảnh tiền vệ Grealish gây tai nạn bằng chiếc Range Rover trị giá 80.000 bảng của mình. Đáng chú ý, thủ quân của CLB Aston Villa xuất hiện trong tình trạng không tỉnh táo và có phần hoảng loạn khi đi dép "chiếc này chiếc nọ".
Xe của Grealish đã đâm vào 3 chiếc xe khác đang đỗ bên vệ đường nhưng không để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Grealish đã nói với một nhân chứng ở đó rằng anh sẽ chịu mọi trách nhiệm, trước khi để lại thông tin và... đi bộ về.
Không lâu sau khi gây tai nạn, Grealish đã đưa ra một đoạn clip để xin lỗi trên Twitter vào tối thứ Hai, trong đó anh thừa nhận đã rời khỏi nhà sau khi nhận được lời mời từ một người bạn. Đáng chú ý, Grealish làm điều đó chỉ vài giờ sau khi anh ta xuất hiện trên mạng xã hội khuyên công chúng Anh ở trong nhà và tuân theo các hướng dẫn của chính phủ trong cuộc chiến chống lại đại dịch corona.
Với hành vi này của mình, Grealish đã bị phạt 150.000 bảng, đổi lại sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hành động pháp lý nào về vụ đâm xe vào rạng sáng Chủ nhật.
"Aston Villa vô cùng thất vọng khi một trong những cầu thủ của chúng tôi bỏ qua hướng dẫn của Chính phủ về việc ở nhà trong cuộc khủng hoảng virus corona. Đội trưởng của đội bóng, Jack Grealish, đã thừa nhận rằng quyết định rời khỏi nhà của mình là sai và hoàn toàn không cần thiết. Nó vi phạm các hướng dẫn của chính phủ cần được mọi người tuân thủ. Cầu thủ này sẽ bị kỷ luật và bị phạt với số tiền thu về được dùng làm từ thiện cho Bệnh viện Đại học Birmingham", thông báo được CLB Aston Villa đưa ra.
Grealish đang được xem là tiền vệ tài năng của bóng đá Anh. Cầu thủ 24 tuổi hiện là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Tuy nhiên, với hành động không đúng mực này, anh đã để mất điểm trong mắt NHM bóng đá xứ sương mù cũng như M.U.
XEM THÊM
Cuối cùng, Messi và Ronaldo cũng về 'chung 1 đội
Messi thành gã hề khi sang Anh? Không, hãy nói điều ngược lại!