Chẳng là, Nainggolan bị kẻ xấu rút trộm tiền trong tấm séc của anh. Cầu thủ 30 tuổi đi cùng với một đại diện của Inter lên cảnh sát trình báo vụ việc. Theo Nainggolan, bọn trộm đã dùng thủ đoạn tinh vi để làm giả tấm séc, qua đó rút được số tiền lên tới 150.000 euro.
Cảnh sát đã lần theo lịch sử chi tiêu của tấm séc và phát hiện ra một thông tin động trời: Nainggolan đã tự tay viết séc cho một sòng bạc lớn tại Montecarlo vào tháng 8 vừa rồi. Qua đó cảnh sát khẳng định tiền vệ người Bỉ đã đốt một số tiền khổng lồ vào sòng bạc. Nếu Nainggolan không trình báo vụ mất cắp 150.000 euro, anh đã che giấu được thói cờ bạc.
Việc đam mê cờ bạc không phải điều ngạc nhiên với một cầu thủ có lối sống phóng túng như Nainggolan. Tiền vệ 30 tuổi là cầu thủ hiếm hoi thi đấu đỉnh cao mà vẫn công khai nghiện thuốc lá. Các HLV ở Roma, Inter và ĐT Bỉ đều biết thói nghiện ngập của Nainggolan nhưng chẳng làm gì được vì thực tế cầu thủ Inter vẫn duy trì phong độ khá ổn định.