CLB Guangzhou Evergrande của HLV Fabio Cannavaro cực tâm lý với cầu thủ của đội nhà, trong thời gian các đội bóng ở Trung Quốc thi đấu tập trung như hiện nay. Điều này được thể hiện rõ qua chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại giải VĐQG Trung Quốc của Guangzhou Evergrande.
Hành quân đến Tô Châu thi đấu giai đoạn 2 của giải VĐQG Trung Quốc mùa này, Cannavaro tâm lý cho các học trò rất nhiều phương tiện giải trí. Họ được trang bị bàn bóng bàn, dàn karaoke, nhiều bộ Lego. Thậm chí các cầu thủ Guangzhou Evergrande còn được “ship” đến cả máy điện tử xèng và… bàn chơi mạt chược.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giải VĐQG Trung Quốc 2020 diễn ra muộn hơn so với thông lệ rất nhiều và thể thức thi đấu cũng phải điều chỉnh. Việc thi đấu tập trung tại một địa điểm khiến các cầu thủ khó tránh khỏi cảm giác tù túng, bí bức. Hiểu được cảm giác ấy, Cannavaro bật đèn xanh để học trò của mình có được những phương tiện giải trí cho tinh thần thoải mái. Vừa hay về chiến thuật lại vừa giỏi về khâu làm tinh thần, bảo sao Cannavaro rất mát tay khi dẫn dắt Guangzhou Evergrande.
Tiền đạo đang khoác áo Everton vừa gặp phải sự cố không mong muốn. Chuyện là trong buổi giao lưu trực tuyến với khán giả, Neymar khoe màn hình điện thoại gọi cho Richarlison nhưng quên không che số của đàn em. Vài giây sau, Neymar giật mình nhớ ra thì mọi chuyện đã muộn, khi cư dân mạng kịp chụp màn hình rồi lan truyền.
Chỉ 5 phút sau, Richarlison bị “khủng bố” tin nhắn Whatsapp khi có hơn 10.000 tin được gửi tới để… chửi rủa anh vì có hành vi vào bóng thô bạo với Thiago ở trận derby Merseyside.
Chân sút của Everton không còn cách nào, buộc phải đăng đàn Instagram nói rằng sẽ chặn tất cả các tài khoản có lời lẽ xúc phạm, đồng thời đổi sang số điện thoại mới vì sự cố dở khóc dở cười này. Chiếc Iphone của Richarlison còn sập nguồn chỉ sau 20 phút vì quá nhiều tin nhắn làm nóng máy.
XEM THÊM
Courtois gạ 'đá sân nhỏ' với nữ game thủ