Mới đây trên tạp chí Closer, cô vợ của Becks đã chính thức xác nhận nguyện vọng theo nghiệp ca sỹ của cậu con trai thứ 3 Cruz, thậm chí Victoria còn tranh thủ nhận luôn chức người đại diện cho con trai, thay vì phải mất tiền cho thiên hạ. Cậu nhóc 11 tuổi Cruz cũng đã sớm cho thấy năng khiếu âm nhạc với những màn biểu diễn đầy ngẫu hứng bên chiếc đàn guitar.
Thật ra Beckham cũng đã biết trước là Cruz không muốn theo nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên anh cho rằng, Vic không nên kiêm luôn chức người đại diện cho con trai. Việc phát triển Cruz nên giao cho Scooter Braun, đại diện của Justin Bieber, người rất mát tay trong việc ươm mầm những tài năng âm nhạc trẻ. Sau khi biết Cruz muốn trở thành ca sỹ, ông chủ show âm nhạc X Factor của Anh, Simon Cowell cũng ngỏ lời muốn nâng đỡ.
Như vậy trong 3 anh em, Cruz là người sớm có đường hướng phát triển rõ ràng nhất. Cậu cả Brooklyn là lộn xộn nhất. Tập bóng đá cùng Arsenal, thể hiện sự hứng thú với chụp ảnh... sau đó thì suốt ngày chìm đắm trong những mối quan hệ đậm chất showbiz Mỹ. Dư luận nói rằng, ngoài cái mác “con trai cả nhà Becks”, Brooklyn gần như không có tài năng và cá tính gì nổi trội.
Thật oái oăm cho Becks là trong 4 người con, cô út Harper Seven lại là người thích… bóng đá nhất.