Thế giới bóng đá lại một lần nữa bàng hoàng từ vụ xét xử Tarik Oulida, cựu tiền vệ người Hà Lan khi bị cáo buộc lạm dụng con gái. Trưởng thành từ đội trẻ của Ajax, Oulida sau đó được đẩy lên đá đội 1 và trở thành thành viên của đội hình vô địch Champions League 1994/95 của Ajax. Rời Ajax, Oulida đã chuyển đến Sevilla, chơi 25 trận và ghi được 3 bàn thắng từ năm 1995 đến 1998. Sau đó, Oulida chơi cho các đội khác như Nagoya Grampus Eight, Sedan Ardennes, ADO Den Haag và Consadole Sapporo trước khi giải nghệ ở tuổi 39.
Chẳng ai ngờ nhà vô địch Champions League 1994/95 đã bị tòa án Marbella kết án tổng cộng hai năm rưỡi tù giam vì tội lạm dụng tình dục con gái. Theo cáo trạng, sự vụ tày đình xảy ra năm 2011 khi Oulida lạm dụng con gái tại nhà riêng. Ngoài việc bị kết án hai năm rưỡi tù giam, cựu danh thủ người Hà Lan gốc Morocco còn bị nghiêm cấm liên lạc với con gái và cũng không được đến gần.
Oulida còn bị chính quyền Tây Ban Nha giám sát thêm 4 năm 2 tháng. Và hơn nữa, Oulida sẽ không được phép trở lại Tây Ban Nha trong 10 năm tới. Đây thực sự là kết cục rất đáng buồn và cũng rất đáng trách với cựu tiền vệ Oulida.