Bóng Đá Plus trên MXH

Steven Taylor & những cầu thủ 'bắt cá 3 tay'
HẠNH NGUYỄN • 15:32 ngày 14/01/2019
Cựu ngôi sao của Newcastle, Steven Taylor vừa bị phanh phui scandal cùng lúc “đá cặp” với 3 chân dài khác nhau. Lục lại hồ sơ tình ái ở hậu trường bóng đá thế giới thì hóa ra Taylor không phải trường hợp duy nhất lòi đuôi “bắt cá 3 tay” như vậy.
    Taylor “già đổ đốn”

    Steven Taylor từng là gương mặt khá quen thuộc với khán giả hâm mộ Premier League. Anh từng có 13 năm khoác áo Newcastle giai đoạn 2003-2016. Về chuyên môn mà nói, Taylor chỉ là hậu vệ đủ trình khoác áo các đội U16, U17, U20, U21 của Anh và 1 lần được khoác áo đội Anh B hồi 2007. Giờ đã 32 tuổi, Taylor phải dạt sang New Zealand khoác áo Wellington Phoenix. Nhưng ở hậu trường, thật bất ngờ, Taylor vừa bị bóc mẽ thói trăng hoa còn dữ dội hơn nhiều tay “sát gái” khét tiếng trong giới quần đùi áo số.

    Tờ The Sun phanh phui chuyện Taylor cùng lúc cặp kè với 3 bóng hồng khác nhau. Tất nhiên là với đối tác tình ái nào, anh cũng quả quyết: “Anh chỉ yêu mình em”. Ba người đẹp bị Taylor kéo vào trò “bắt cá 3 tay” này gồm cô bồ danh chính ngôn thuận Diana Adomatis, ca sỹ kiêm nhạc sỹ Katy Coffey và một siêu mẫu người Australia.

    Ban đầu Taylor bị khui ra chuyện bắt cá hai tay trước. Anh bề ngoài vẫn ra vẻ chung tình với Diana nhưng sau lưng cô lại dấm dúi quan hệ với chân dài trên xứ kangaroo. Chuyện lăng nhăng này lên mặt báo, họa my Katy mới giật nảy mình vỡ lẽ việc cô bị Taylor lừa dối bao lâu nay mà không biết.

    Steven Taylor cùng lúc đá cặp với ba bóng hồng khiến các fan sốc nặng
    Steven Taylor cùng lúc đá cặp với ba bóng hồng khiến các fan sốc nặng

    Chuyện Taylor vướng scandal “bắt cá hai tay” khiến các fan rất sốc. Bao năm thi đấu cho Newcastle, anh không phải lên báo vì chuyện tình ái. Thế mà giờ Taylor lại “già đổ đốn” như vậy. Một số người thì đoán rằng chắc tại “hoàn cảnh đưa đẩy”. Taylor vốn quen ở Anh, có bạn gái ở Anh. Sang châu Đại Dương lập nghiệp mà không có bồ “kèm”, anh rảnh chân tìm thêm đối tác đá “sân nhỏ”.

    Những kẻ bắt cá 3 tay
    Taylor thực ra không phải ngôi sao sân cỏ đầu tiên bị lòi đuôi “bắt cá 3 tay”. Hồi tháng 9/2014, tiền vệ Cheick Tiote còn vướng scandal sốc hơn. Tiote, khi ấy đang khoác áo Newcastle (thật khéo trùng hợp làm sao, Tiote là đồng đội cũ của Taylor) còn bị phát hiện cùng lúc có “2 cơm, một phở”. Nghĩa là cùng lúc Tiote có 2 vợ và một bồ.

    Ở Newcastle, Tioto có cô vợ Madah. Hai người đã có với nhau 2 mặt con. Nhưng trong một lần về quê nhà tập trung cùng ĐT Bờ Biển Ngà, anh tiện tay cưới thêm cô nàng có tên Doukrou Laeticia nữa. Chưa dừng lại ở đó, Tiote còn lén cặp với cô nàng Nikki Mpofu cách ngôi nhà mà anh chung sống với Madah có 2 con phố. 

    Agbonlahor cũng từng vướng scandal “bắt cá 3 tay”

    Thói trăng hoa vô độ của Tiote bị lộ do anh “ăn vụng quên chùi mép”. Đã tính toán cưới bí mật với Doukrou (anh không mời bất kỳ đồng đội nào đến uống rượu mừng với mình) mà thế nào anh lại để xảy ra chuyện hình ảnh về đám cưới này xuất hiện trên mạng xã hội. 

    Sau scandal của Tiote 1 năm, đến lượt tiền đạo Gabriel Agbonlahor (khi ấy đang đầu quân cho Aston Villa) bị lộ chuyện cùng lúc lăng nhăng với 3 bóng hồng Liz Wheeler, Laura Hughes và Portia Smith. Càng to chuyện ở chỗ, cô nào cũng nhận mình là bồ chính thức của Agbonlahor và tố lẫn nhau chuyện “đánh cắp trái tim của Agbonlahor”.

    Sốc nhất phải kể đến scandal của chân sút Saido Barahino hồi tháng 9 năm ngoái. Berahino dấm dúi “đá cặp” với 3 đối tác khác nhau gồm Stephania Christoforou, Chelsea Lovelace và một y tá gốc Phi đã đành. Berahino còn bị khui ra chuyện khiến cho 3 bóng hồng này gần như cùng dính bầu trong một khoảng thời gian. Chỉ trong vòng hơn kém nhau 6 tuần, họ lần lượt sinh hạ 3 đứa con của Berahino. Đây có lẽ là “kỷ lục” vô tiền khoáng hậu ở hậu trường sân cỏ.

    Gọi 3 người tình bằng một biệt danh
    Với cô bồ nào, Taylor cũng thề thốt: “Anh chỉ có mình em”. Và với cô bồ nào, anh cũng đều âu yếm gọi bằng biệt danh Chân dài. Đến khi sự việc vỡ lở, 3 nhân tình của Taylor mới vỡ mộng “Chân dài của anh”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội