Bóng Đá Plus trên MXH

Những ngôi sao tự hủy hoại sự nghiệp vì chơi bời quá độ
Quang Hoà • 16:34 ngày 12/12/2015
Việc Cristiano Ronaldo thường xuyên bù khú cùng anh bạn thân Badr Hari thời gian gần đây đang khiến BLĐ Real Madrid lo sốt vó. Họ lo lắng cũng phải, bởi lịch sử đã chứng kiến không ít trường hợp những ngôi sao tự hủy hoại sự nghiệp vì chơi bời quá độ như CR7.
    1. Adrian Mutu


    Adrian Mutu là một trong những tiền đạo ưu tú nhất mà bóng đá Romania từng sản sinh ra. Năm 2003, anh từng được Chelsea mua về từ Parma với mức giá lên tới 30 triệu euro. Đáng tiếc, đây lại là sự khởi đầu cho việc sự nghiệp của anh ngày càng xuống dốc. Tại xứ sở sương mù, Mutu liên tục chơi bời thâu đêm suốt sáng. Do bị phát hiện sử dụng cocaine, anh phải nhận lệnh cấm thi đấu 7 tháng từ LĐBĐ Anh. Năm 2011, Mutu bị trục xuất khỏi ĐT Romania vĩnh viễn vì tội trốn trại để đi uống rượu.

    2. Diego Maradona


    Cậu bé vàng của bóng đá Argentina nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn bởi ông vướng vào hàng loạt vụ scandal ngoài sân cỏ. Trong giai đoạn từ giữa những năm 1980 đến năm 2004, Maradona liên tục sử dụng cocaine và doping. Đây là nguyên nhân khiến ông phải nhận không ít án phạt, chẳng hạn như bị treo giò 15 tháng năm 1991 hay trục xuất khỏi World Cup 1994. Sau khi giải nghệ, sức khỏe của Maradona suy giảm nghiêm trọng, ông phải đi cấp cứu nhiều lần vì bị béo phì (có lúc nặng tới 127 kg) và viêm gan do uống quá nhiều rượu. 

    3. Paul Gascoigne


    Cựu tiền vệ ĐT Anh mới 48 tuổi, nhưng trông tiều tụy như ông lão 70. Tất cả là do Gascoigne có sở thích tai hại là nốc rượu mạnh và không tài nào cưỡng lại sự cám dỗ của ma men. Gazza bê tha tới mức ông từng 3 lần phải vào trại tâm thần. Đó là còn chưa kể tới chuyện ông bị tống vào trại cai nghiện như cơm bữa và từng bóc lịch 12 tháng vì tội lái xe trong trạng thái say xỉn.



    Best được xem là huyền thoại của M.U dù ông chỉ đá cho Quỷ đỏ đến năm 27 tuổi. Kể từ khi rời Old Trafford vào năm 1974, ông thích ở bar để cặp kè với gái đẹp và uống rượu hơn là về nhà. Có giai thoại kể rằng Best uống rượu nhiều tới mức có thể lấy xe của chủ vũ trường đi đâm tan nát cũng không bị bắt đền. Lý do là bởi số tiền rượu ông uống đã cao gấp mấy lần giá của chiếc xe. Năm 2005, siêu sao một thời người Bắc Ireland qua đời ở tuổi 59 sau một thời gian dài chống chiến đấu chống lại biến chứng của thói nghiện rượu.



    Cựu tiền đạo có biệt danh “Hoàng đế” từng đá cho Inter Milan và có giai đoạn thi đấu rất nổi trong màu áo ĐT Brazil. Đáng tiếc, thành công đến quá nhanh khiến Adriano bị lóa mắt và không còn biết kiểm soát bản thân. Hồi còn ở Milan, anh thường xuyên phá sức ở vũ trường với các chân dài. Sau này khi trở về Brazil và còn bị thất tình, Adriano lại càng ăn chơi vô độ. Từ đó, cân nặng của cầu thủ 33 tuổi này từ đó tỷ lệ nghịch với phong độ của anh. Sau khi bị Atletico Paranaense thanh lý hợp đồng hồi tháng Tư năm ngoái vì vô kỷ luật, đến giờ Adriano vẫn chưa thể kiếm được cho mình một bến đỗ mới. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội