Bóng Đá Plus trên MXH

Những nhân vật đánh trộm cướp ở hậu trường bóng đá
ĐIỆP ANH • 09:49 ngày 18/07/2020
HLV người Bồ Đào Nha, Carlos Carvalhal vừa cùng con trai của mình đánh trả 3 tên cướp rất kiên cường. Nhân đây cùng điểm lại những cầu thủ, HLV và thậm chí cả ông chủ đội bóng không biết sợ trộm cướp là gì.

    Carlos Carvalhal

    Nhà cầm quân từng dẫn dắt Sporting Lisbon, Besiktas và Swansea vừa bị 3 tên cướp tấn công gần nhà ông ở Braga (Bồ Đào Nha). Chúng cầm dao uy hiếp, đòi Carvalhal nôn tiền.

    HLV Carlos Carvalhal vừa đánh trả 3 tên cướp

    Carvalhal kể lại: “Tôi đang trên đường di chuyển từ Madeira về tới gần nhà mình ở Braga rồi. Bất ngờ có 3 tên cướp bịt mặt uy hiếp. Lúc đó khoảng 2h15 sáng. Bản năng tự vệ trong tôi thôi thúc tôi đánh trả. Có thể đó là quyết định mạo hiểm. Nhưng với sự tiếp sức của con trai, chúng tôi đã đánh cho bọn cướp phải bỏ chạy. Cha con tôi chỉ bị xước xát một chút thôi”.

    Leonardo Bonucci

    Năm 2012, một lần Bonucci cùng vợ con đang ở một hiệu mua bán xe tại Turin để ngắm nghía xế hộp thì bị một tên cướp uy hiếp. Hắn chĩa súng vào Bonucci hòng “vặt” chiếc đồng hồ hiệu trên tay anh.

    Bonucci đấm luôn tên cướp, khiến hắn phải chạy thục mạng. Bonucci đuổi theo. Vừa chạy, tên cướp vừa la: “Mày làm cái quái gì thế? Mày bị điên à?”.

    Duncan Ferguson

    Trên sân cỏ, Ferguson nổi tiếng “rắn”. Huyền thoại Everton này đã 9 lần phải nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp của mình và từng 4 lần bị cáo buộc hành hung người khác. Người ta hay bảo: “Có điên mới gây sự với Duncan Ferguson”.

    Thế mà có 2 tên trộm vẫn cả gan đột nhập vào nhà Ferguson ở vùng Lancashire của Anh hồi 2011. Sau đó chúng hối không kịp.

    Bọn trộm “có mắt như mù” khi động tới Duncan Ferguson

    Ferguson một mình “cân đôi”. Một tên bị Ferguson tẩn cho no đòn đến mức hắn nằm viện 3 ngày mới tỉnh. Tên còn lại chạy bán sống bán chết nhưng sau đó cũng bị cảnh sát tóm. Cả hai đều bị lĩnh án 15 tháng tù.

    Chic Charnley

    Cựu tiền vệ người Scotland này kể rằng hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, ông từng có lần một mình đánh lại 2 tên cướp đằng đằng sát khí. Một tên có kiếm Nhật, tên còn lại cầm dao.

    “Chúng thì có vũ khí. Có dao, có kiếm. Còn tôi thì có dũng khí”, Charnley kể lại, “Tôi đếch ngán. Tôi vớ luôn cọc tiêu giao thông trên đường làm vũ khí chiến đấu cho mình. Cọc tiêu giao thông trong tay tôi vẫn đủ sức khiến dao kiếm của bọn chúng phải chào thua. Cả hai tên đều phải chạy mất dép”.

    Sead Kolasinac

    Tháng 11 năm ngoái, Kolasinac cùng đồng đội Mesut Oezil đang đi chơi ở London thì bị 2 tên cướp chạy xe máy áp sát. Chúng nhắm vào chiếc đồng hồ đeo tay có giá 200.000 bảng.

    Kolasinac tay không đánh trả cướp như trên phim

    Bọn cướp quả là “không có con mắt nhìn người”. Từ chiếc Mercedes G Wagon, Kolasinac mở cửa xông xuống đường. Anh tay không đánh lại tên cướp đang lăm lăm dao trong tay.

    Trái với những trường hợp khác, Kolasinac không thao thao bất tuyệt về “chiến công” của mình. Khi được hỏi về vụ đánh trả cướp này, hậu vệ trái người Bosnia chỉ khiêm nhường cho biết: “Về những gì đã xảy ra, tôi không muốn kể lại chi tiết ra đây làm gì. Cái gì xảy ra đã xảy ra. Tất cả đã thuộc về quá khứ. Anh bạn Mesut Oezil của tôi cũng chung suy nghĩ như vậy”.

    Massimo Cellino

    Đừng tưởng chỉ có những cầu thủ trẻ khỏe mới dám đánh trả trộm cướp. Ông chủ Massimo Cellino của Brescia cũng vô cùng khó nhằn.

    Cách đây ít ngày, Cellino bị 2 tên cướp “hỏi thăm” ở quê nhà Padenghe sul Garda của ông ở miền Bắc của Italia. Chúng cứ tưởng dễ dàng cướp được chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay người đàn ông sắp bước sang tuổi 64 này. Chúng đã nhầm to.

    Cellino chẳng hề sợ hãi. Ông “nhiệt tình” đánh lại. Cellino bị dập mũi. Song đổi lại, 2 tên cướp phải bỏ chạy mà chẳng “gặt hái” được gì.

    Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha
    Bị trộm cướp trực tiếp tấn công mà đáp trả đã đành. Có những cựu cầu thủ dù không phải là nạn nhân của trộm cướp nhưng thấy cảnh người khác bị cướp đã gia tay nghĩa hiệp rất mạnh mẽ. Dịp World Cup 2014, cựu tiền vệ người Anh, Chris Kamara khi sang Brazil với tư cách bình luận viên đã dũng cảm đuổi bắt một tên cướp hung hãn trên đường phố Rio de Janeiro. Tên cướp này đã giật dây chuyền của một khách bộ hành ngay trước mắt Kamara. Hay như hồi tháng 5/2017, cựu trung vệ Robert Kovac của Bayern cũng tay không quật ngã một tên cướp ở Frankfurt. Tên này vừa cướp tiền của một ông lão ở cây ATM gần đó.

    WAGs cũng đuổi trộm
    Đâu chỉ phái mạnh ở hậu trường sân cỏ thế giới mới dám chống lại phường trộm cướp. Bà xã Federica của HLV Roberto Mancini một mình dùng “võ mồm” hô hoán dọa cho 3 tên trộm phải giật mình bỏ chạy khỏi nhà bà trên đảo Sardinia của Italia vào tháng 9/2011. Cũng trong năm đó, vào tháng 12, cô vợ Maria của tiền đạo Pavel Pogrebnyak cũng một mình dám đẩy ngã tên trộm khiến hắn phải đào tẩu khỏi tư dinh của cô và Pogrebnyak ở Stuttgart.

    XEM THÊM

    Ronaldo chưa bao giờ hết mê mẩn 3 vòng của bồ dù chạm mặt hàng ngày

    CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh khoe vòng 1 căng đét với nội y màu sắc

    Vẻ đẹp không tỳ vết của Ring girl có thâm niên nhất ONE Championship

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội