Bóng Đá Plus trên MXH

Những thuyết âm mưu bí ẩn nhất thế giới bóng đá
Cẩm Chi • 13:34 ngày 27/04/2021
Giống như câu chuyện giả thuyết về nguồn gốc của COVID-19, bóng đá có rất nhiều “điểm mù”, những chuyện đã xảy ra nhưng không ai rõ thực hư lý do đằng sau những sự kiện đó là gì.

    Argentina đánh thuốc mê hậu vệ Brazil ở World Cup 1990

    Sau khi Brazil thua Argentina 0-1 trong trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 1990, truyền thông nước này đã cáo buộc đối thủ đánh thuốc mê trung vệ Branco ngay trong trận đấu thông qua nước uống bên ngoài sân. Maradona từng xác nhận chuyện này, còn HLV đương thời Bilardo cũng không phủ nhận. Tuy nhiên, người Brazil mãi mãi không tìm ra được bằng chứng.

    Hàn Quốc “mua” trọng tài ở World Cup 2002

     Italia cho rằng trọng tài đã thiên vị Hàn Quốc tại World Cup 2002

    Trong lần đầu tiên được đăng cai World Cup vào năm 2002, Hàn Quốc đã khiến thế giới chấn động khi vượt qua một loạt đại gia để lọt vào đến vòng bán kết, nơi họ dừng bước trước Đức. Có điều, chiến công của Hàn Quốc luôn bị nghi ngờ vì nhiều hình ảnh cho thấy trọng tài đã thiên vị họ lộ liễu trong các trận thắng Italia ở vòng 1/8 và Tây Ban Nha ở vòng tứ kết.

    Barcelona được thiên vị nhờ UNICEF

    Jose Mourinho đã nổi điên trong phòng họp báo sau trận Real thua Barcelona ở vòng bán kết Champions League 2011 vì Pepe bị đuổi sớm. HLV người Bồ Đào Nha đã đặt câu hỏi về cách các trọng tài thiên vị Barca trong nhiều năm - bao gồm vụ bê bối với Chelsea năm 2009. Ông thậm chí cho rằng đội bóng xứ Catalan đã được UEFA ưu ái khi quảng bá miễn phí cho UNICEF, điều mà không ít người đồng tình.

    UEFA “thù” các CLB Anh

    Van Persie nhận thẻ đỏ vì… không nghe thấy tiếng còi ở Nou Camp

    Không phải đến khi 6 đại gia Anh tham gia sáng lập Super League, UEFA mới bị đồn đoán căm ghét các CLB đến từ xứ sương mù. Thuyết âm mưu này xuất hiện từ năm 1995, khi các CLB Anh phản đối thể thức Champions League mới và sau đó, người ta luôn cảm thấy họ bị xử ép ở đấu trường châu Âu. Dễ kể tới những lần các đại diện Premier League nhận thất bại tức tưởi tại sân chơi này, điển hình là vụ Van Persie nhận thẻ đỏ vì… không nghe thấy tiếng còi ở Nou Camp, hay thất bại kinh điển của Chelsea trước Barca.

    Argentina mua chuộc Peru ở World Cup 1978

    Trước vòng bảng thứ hai ở World Cup 1978, Argentina bằng điểm Brazil nhưng xếp sau vì hiệu số bàn thắng thua. Theo thể thức cũ, đội đầu bảng sẽ giành vé vào chơi chung kết, trong khi đội nhì bảng phải tranh hạng 3. Nhiều tin đồn cho rằng tướng Carlos Lacoste của Argentina đã liên hệ với các quan chức bên phía Peru để đưa hối lộ, mua chuộc họ. Kết quả, Argentina đè bẹp Peru 6-0 và vượt qua Brazil để vào chung kết, nơi Kempes và các đồng đội đánh bại Hà Lan để lên ngôi vô địch.

    Howard Webb hâm mộ M.U

    Trọng tài nổi tiếng nước Anh, Howard Webb luôn bị giới mộ điệu xem là người hâm mộ M.U vì thường xuyên đưa ra quyết định có lợi cho đội bóng này. Cụ thể, M.U đã thắng 38 trận tại Premier League nhờ bàn thắng ở phút bù giờ tại Premier League trong những trận Howard Webb cầm còi. Đương nhiên, Webb phủ nhận mọi chuyện liên quan đến M.U. Tất nhiên trong mắt NHM và những ai yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester, người đàn ông này vẫn được xem là “huyền thoại” của Quỷ đỏ.

    Nike ép Ronaldo đá chính ở World Cup 1998

    Nike đã ép Ronaldo ra sân cho dù thể lực của anh không đảm bảo

    “Người ngoài hành tinh” Ronaldo thi đấu bùng nổ ở World Cup 1998, ghi 5 bàn thắng đưa Brazil vào chung kết gặp chủ nhà Pháp. Thế nhưng, anh lại gặp vấn đề sức khỏe trước giờ bóng lăn và bị HLV Mário Zagallo gạch tên khỏi danh sách đá chính. Chuyện sẽ không có gì để nói khi Ronaldo vẫn xuất phát ngay từ đầu và thi đấu mờ nhạt trong thất bại 0-3 của Selecao. Trong vô số thuyết âm mưu về màn trình diễn của Ronaldo, người ta tin rằng Nike - với số tiền tài trợ khổng lồ cho Brazil đã tác động, ép số 9 ra sân, cho dù thể lực của anh không đảm bảo.

    Arsenal đầu độc Tottenham trong cuộc đua Top 4

    Mùa giải 2005/06, Tottenham thi đấu thăng hoa và có quyền tự quyết vị trí thứ 4 trong cuộc đua với Arsenal. Ở trận cuối cùng, họ chắc chắn giành vé dự Champions League nếu đánh bại West Ham. Một ngày trước trận đấu, Tottenham tổ chức bữa tiệc nhẹ ở khách sạn Marriott và đa số cầu thủ của họ chọn món mì Ý lasagna. Đến đêm cùng ngày, hơn 10 cầu thủ Tottenham ngộ độc thức ăn, bao gồm nhiều trụ cột. Sự cố này khiến Tottenham thất bại cay đắng trước West Ham và bị Arsenal vượt mặt. Sau đó, nhiều tin đồn cho rằng Arsenal - đội vốn đóng quân ở khách sạn gần đó chính là “thủ phạm”.

    Valencia bị nghi dùng doping vì liên tục gây sốc
    Valencia đã khiến cả châu Âu choáng váng khi lọt vào chung kết Champions League 2 năm liên tiếp, giành 2 chức vô địch La Liga trong giai đoạn 2000-2004. Chính vì chiến công quá khó tin nên Valencia đã có thời gian bị nghi ngờ, đồn đoán các cầu thủ sử dụng doping.  Các tin đồn này trở nên “có cơ sở” sau khi bác sĩ Eufemiano Fuentes cùng trợ lý giám đốc thể thao của đội đua xe đạp ở Valencia và một số nhân vật khác bị cáo buộc gian lận doping.

    Hà Lan bị đầu độc trước trận chung kết World Cup 1974?
    Hà Lan của Johan Cruyff, Johan Neeskens dưới sự dẫn dắt của HLV Rinus Michels trình diễn lối chơi tấn công mãn nhãn trên đường vào trận chung kết World Cup 1974. Tuy nhiên, họ đã thua ngược đầy cay đắng trước chủ nhà Tây Đức trong trận đấu cuối cùng. Nhiều tin đồn cho rằng các cầu thủ Hà Lan đã bị đầu độc trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng trước Brazil trước đó.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: bóng đá
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay