Bóng Đá Plus trên MXH

Nộp đống tiền vẫn phải hầu tòa, Messi lại tự kỷ?
Hạnh Nguyễn • 07:01 ngày 06/09/2013
Vừa tự giác nộp 5 triệu euro cho cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha nhưng Lionel Messi vẫn không tránh khỏi việc phải ra hầu tòa vì lời cáo buộc trốn thuế. Có kẻ ác miệng lo nguy cơ siêu sao của Barcelona bị tự kỷ.
    “THANH NIÊN NGHIÊM TÚC” CŨNG KHÔNG XONG
    Trong thời gian các giải VĐQG châu Âu tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận vòng loại World Cup 2014, Messi tranh thủ chủ động gỡ bỏ rắc rối liên quan đến scandal trốn thuế của anh. “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, siêu sao đang khoác áo Barcelona vừa tự động truy nộp 5 triệu euro cho cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha cho dù cha con anh vẫn khăng khăng khẳng định họ không hề trốn thuế như lời cáo buộc được đưa ra từ hồi tháng 6 năm nay. Messi bị tố trốn 4,1 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn 2006-2009.

    Chính vì cáo buộc này mà  Leo Messi và thân phụ Jorge của anh sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 17/9 tới đây. Khoản “nộp sửa sai” 5 triệu euro kể trên không nhằm mục đích gì khác ngoài việc Messi xin được miễn truy cứu trách nhiệm. Nếu không thì tối thiểu cũng nhằm xin cho Messi được rời phiên xử ngày 17/9 sang một ngày khác.


    Với tổ ấm như thế này, ai tin Messi có thể bị tự kỷ?

    Tuy nhiên, các tính toán của cha con Messi đã bị phá sản. 5 triệu euro thì đã nộp rồi. Nhưng tòa án Catalan vẫn giữ nguyên trát bắt anh ra hầu tòa vào ngày 17/9.

    “Nộp sửa sai” 5 triệu euro chưa phải động thái đầu tiên để Messi chứng tỏ độ “thanh niên nghiêm túc” của mình. Trước đó, anh chủ động lấy lòng người Tây Ban Nha bằng việc lên tiếng ủng hộ thành phố Madrid giành quyền đăng cai Olympic 2020. Hiện Madrid đang phải cạnh tranh với Tokyo và Istanbul trong cuộc đua tìm ra chủ nhà của kỳ Thế vận hội mùa Hè sau đây 7 năm.


    Messi mặc áo ủng hộ chiến dịch đăng cai Olympic 2020 của Madrid

    “Tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu như Madrid giành được quyền đăng cai Olympic 2020. Còn gì tuyệt vời hơn việc Thế vận hội diễn ra trên đất nước mà tôi đang sinh sống”, Messi phát biểu. Anh còn mặc cả áo cổ động chiến dịch vận động của Madrid khi thốt lên những lời có cánh ấy.

    Chưa rõ Madrid thắng thua thế nào trong cuộc đua này. Chỉ biết rằng động thái vận động hành lang ấy chưa đủ để giúp anh được nương tay hơn trong nghi án trốn thuế tốn nhiều giấy mực này.

    MESSI TỪNG BỊ RỐI LOẠN TỰ KỶ?
    Đã tìm đủ mọi cách để gỡ rối nhưng vẫn bế tắc với scandal trốn thuế, Messi sẽ bí bức mà sinh... tự kỷ? Thoạt nghe thì chẳng có vẻ liên quan gì lắm. Song nhà báo người Argentina, Roberto Amado thì lại khẳng định hoàn toàn có cơ sở để lo ngại Messi mắc chứng tự kỷ. Cơ sở mà Amado đưa ra là chi tiết Messi từng bị rối loạn tự kỷ (hội chứng Asperger) hồi anh lên 8 tuổi. Asperger là một dạng hội chứng rối loạn về sự phát triển ở trẻ em và có khả năng dẫn tới tự kỷ.


    Messi từng bị hội chứng rối loạn tự kỷ khi lên 8

    Nhà báo Amado chỉ ra đến giờ Messi vẫn còn nguyên những biểu hiện chịu ảnh hưởng từ hội chứng Asperger. Anh luôn di chuyển, lừa bóng, ghi bàn và ăn mừng bàn thắng theo cùng một cách.

    Những người mắc hội chứng Asperger thường gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp với xã hội. Bù lại, một số người trong đó lại có những tố chất đặc biệt để trở thành thiên tài. Như Albert Einstein. Như Isaac Newton. Và như Messi.

    Ngày xưa, Messi bị hội chứng rối loạn tự kỷ trên đường trở thành thiên tài bóng đá. Còn bây giờ mà anh bị tự kỷ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao thì hẳn những fan hâm mộ Messi đều mong Amado “việt vị”, “lo bò trắng răng”.

    Trước Messi, đã có không ít ngôi sao thể thao khác cũng phải ra hầu tòa vì scandal trốn thuế. Đã có những người phải nhận án, phải nộp phạt, thậm chí phải đi bóc lịch. Nhưng chưa thấy ai bị tự kỷ cả. Và fan Messi có quyền tin rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ bản lĩnh vượt qua scandal này, bất chấp những diễn biến khó lường phía trước.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội