Ít ai biết rằng, Carneiro dù phục vụ Chelsea nhưng trái tim luôn hướng về…Real Madrid. Vị nữ bác sĩ 40 tuổi trả lời trên Daily Mail rằng cô sẽ rất khó xử nếu trận chung kết Champions League có cả Chelsea và Real Madrid. Cũng dễ hiểu vì sao Eva Carneiro yêu đội chủ sân Bernabeu bởi cha cô là một người TBN. Có mẹ là người Anh, trong khi Eva lớn lên và học hành tại xứ sương mù. Cô từng học ngành y tại đại học Nottingham trước khi học thạc sĩ tại London.
Eva Carneiro tiết lộ rằng cô bắt đầu yêu bóng đá trong một lần đi du lịch tại Mexico vào năm 1998. Tại đó cô đã cùng người dân bản xứ hồi hộp theo dõi qua truyền hình trận đấu giữa Mexico và Pháp tại World Cup 1998. Eva chính thức vào nghề bác sĩ thể thao vào năm 2008, khi cô lo công tác y tế cho đoàn thể thao Anh tại thế vận hội Bắc Kinh. Năm 2009 Eva tới Chelsea làm việc và tới năm 2011 thì được HLV Andre Villas Boas đưa lên phục vụ đội một.
Nữ bác sĩ xinh đẹp rất bận rộn với công việc tại Chelsea. Mỗi khi rảnh rỗi, Eva Carneiro lại dành thời gian cho những thú vui riêng như lướt web, múa ba lê và cưỡi ngựa.