Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (B.BD): “Tôi chỉ biết đây là ngày xui xẻo. Mà chỉ có ở bên Tây quan niệm như thế, còn với tôi thì chẳng sao cả, mọi việc bình thường. Xui hay không một phần do mình nữa”.
Tiền đạo Marko Simic (người Croatia): “Bên chúng tôi vẫn coi ngày này rất xui xẻo nên làm gì cũng hết sức cẩn thận.
Chúng tôi vẫn nhắc nhau về ngày này và thực sự thì có quá nhiều sự trùng hợp trong thứ Sáu ngày 13. Vậy thì cẩn thận vẫn hơn”.
Hậu vệ Đặng Văn Robert (B.BD):“Tôi vừa đến Việt Nam sau những ngày về Slovakia. Sáng nay ra tập lấy mồ hôi. Tôi biết ngày này nhưng chẳng có lý do gì để kiêng cữ cả. Nó cũng như bao ngày bình thường”
Trung vệ Phạm Hoàng Lâm (ĐT.LA):“Thứ Sáu ngày 13 , thôi kệ nó đi. Hay bây giờ anh em gặp nhau cà phê đi, hôm nay em được nghỉ nên đang lang thang đây”
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài (SLNA):“Tôi chẳng biết gì về ngày này. À, hôm nay tôi đi tập cùng U21 báo Thanh Niên Việt Nam về. Thấy Sài Gòn nắng rất to, gió nhẹ. Hy vọng chiều không có mưa. Nếu tối anh rảnh thì chúng ta cà phê chém gió nhé!”.
Tiền vệ Tống Anh Tỷ (U19 Việt Nam): “Tôi cũng nghe nói vậy thôi chứ không quan tâm lắm.À, chiều nay đá bán kết BTV – Number One Cup với Bangu Atletico của Brazil đấy, anh có xuống xem không. Chắc hôm nay thứ 6 ngày 13 “xui” cho đội khách rồi (cười lớn).