Ngay trước thềm trận gặp Sevilla trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Europa League diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 14/4, sân tập Carrington của MU đã gặp sự cố.
Bỗng chốc, con đường dẫn tới sân tập của Quỷ đỏ trở nên nhốn nháo khi cả chục xe cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu vừa hú còi vừa phóng hết tốc lực lao tới.
Ben Ransom, phóng viên của kênh truyền hình Sky Sports khi đó có mặt hiện trường để đưa những tin tức mới nhất về Man United, sau bản tin cập nhật về chấn thương của Marcus Rashford đã giải thích sự hỗn loạn đang diễn ra sau lưng mình, bằng hình ảnh một chiếc xe cứu hỏa có thể nhìn thấy trong cảnh quay phát sóng trực tiếp trên TV.
"Khung cảnh ở đây rất hỗn loạn, tôi nghĩ rằng có ít nhất 5 xe cảnh sát, xe cứu thương và 4 xe cứu hỏa”, Ransom nói trước ống kính máy quay.
Vẫn theo Ransom, nguồn cơn dẫn tới sự cố này bắt đầu từ một cuộc gọi đến cảnh sát thông báo là có một chiếc xe nằm lơ lửng trên mép một… vách đá.
Trên thực tế, không hề có vách đá nào ở đây cả, thay vào đó chỉ có sân tập cũ của MU có tên The Cliff, cũng có nghĩa là "Vách đá'' và có thể người tiếp nhận thông tin đã nhầm tưởng. Chiếc xe ô tô màu bạc chỉ tụt xuống bờ mương đất và không có ai bị thương cả.
Cũng vì sự cố, lối vào sân Carrington đã bị đóng, gây gián đoạn cho các cầu thủ MU đến sân tập. Tệ hơn nữa khi nó còn ảnh hưởng tới buổi họp báo của HLV Erik ten Hag trước thềm trận đấu gặp Sevilla.
Rất may là ông thầy Ten Hag đã cố gắng tổ chức buổi họp báo đúng giờ bất chấp sự cố xảy đến.