Theo lời tường trình của Insigne, vụ việc xảy ra khi ngôi sao của Napoli dừng xe tại một ngã tư. Ngoài vợ chồng Insigne, còn có hai người bạn trên xe vào thời điểm đó.
Chờ đúng lúc xe của Insigne dừng hẳn lại, một chiếc moto phân khối lớn cùng hai tên cướp đã rú ga lao tới áp sát. Trước họng súng của đám cướp, vợ chồng Insigne và hai người bạn đã phải đưa hết đồng hồ, đồ trang sức và tiền mặt trong ví (khoảng 800 euro).
“Insigne vừa có một trải nghiệm cực kỳ tồi tệ, cậu ấy vẫn còn rất sốc vì vụ cướp”, người đại diện của Insigne chia sẻ trên tờ Tin tức 2000. Vụ Insigne bị cướp lại một lần nữa gióng lên tiếng chuông báo động với cánh sao Napoli, về nguy cơ bị trộm cướp rình rập tấn công bất kỳ lúc nào.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên dàn cầu thủ Napoli nếm mùi đau khổ, khi bị đám cướp chặn đường rồi lột sạch đồ. Trước đó không ít ngôi sao đã và đang thi đấu cho Napoli như Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani, Valon Behrami… từng rơi vào cảnh hoảng loạn vì đụng cướp.
Ngay cả mấy nàng WAG như Martina (vợ Hamsik) hay Yanina Screpante (bồ Lavezzi)… cũng bị lũ trộm cướp tại Napoli “hỏi thăm”. Tới mức cô bồ của Lavezzi đã buộc phải đưa ra những lời lẽ nhận xét chẳng lấy gì làm hay ho về tình trạng an ninh tại Napoli.
Đành rằng chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã lên tiếng trấn an số cầu thủ Napoli về việc đảm bảo an toàn. Song với vụ Insigne vừa bị cướp, chẳng ai dám chắc sẽ lại có những ngôi sao khác nối gót những Lavezzi hay Cavani rời Napoli, cũng một phần vì để giữ an toàn cho bản thân và gia đình.