Bóng Đá Plus trên MXH

Sao thể thao và những thú cưng siêu dị
HẠNH NGUYỄN • 15:29 ngày 24/03/2016
Tiền vệ Joe Allen của Liverpool vừa thành gương mặt trang bìa của tạp chí Chicken and Egg nhờ sở thích… nuôi gà. Allen quả là có sở thích lạ trong bối cảnh giới sao thể thao thường nuôi chó, mèo hay ngựa. Song nói về những thú cưng siêu dị của dân chơi thể thao, thì đàn gà nhà Allen vẫn còn dễ tưởng tượng chán.

    NHỮNG THÚ CƯNG SIÊU DỊ

    Chuyện cầu thủ lên bìa tạp chí không lạ. Nhưng lên bìa tạp chí “Gà và Trứng” như Joe Allen thì chưa có tiền lệ. Đâu có ngôi sao thể thao nào có sở thích nuôi gà như Allen. Đâu có ai được vợ tặng quà sinh nhật là gà như Allen. Vợ chồng ngôi sao Liverpool này hiện cùng nhau chăm sóc đàn gà lên đến 16 con.

    Những ngôi sao trong biên chế Liverpool rất biết cách tránh đụng hàng trong việc chọn nuôi thú cưng. Tiền đạo hiện được Liverpool cho Milan mượn, Mario Balotelli thì “quý lợn như con”. Chân sút Milan quý lợn tới mức đi thi đấu xa nhà dài ngày là nhớ cô bạn 4 chân của mình cồn cào. Anh chuyển môi trường thi đấu cũng tìm mọi cách để cho ỉn yêu bám càng.

    Tiền đạo Joe Allen vừa được vợ tặng sinh nhật là gà và lên bìa tạp chí 
    “Gà và trứng”

    Nuôi gà như Allen hay chăm lợn như Balotelli dù có hơi mất vệ sinh một chút nhưng vẫn còn “lành” chán. Lợn và gà đâu có đe dọa đến ai bao giờ. Hai cựu võ sỹ quyền Anh lừng danh Mike Tyson và Floyd Mayweather có sở thích dữ dằn và nguy hiểm hơn nhiều: nuôi… hổ. Dịp Giáng sinh năm ngoái, Mayweather khoe món quà tuyệt vời nhất anh nhận được là một “ông Ba Mươi”. Còn Tyson từng có lúc sở hữu tới 3 chú hổ trắng Bengal.

    Mario Balotelli “quý lợn như con”

    Ngôi sao môn bóng đá kiểu Mỹ, Louis Delmas từng nuôi một chú cá sấu dài gần 2m. Nhưng cuối cùng Delmas không thể theo đuổi thú chơi rợn người này đến cùng. Một phần vì chú cá sấu của anh ngày một lớn quá khổ, vượt ngoài tầm ôm ấp của anh. Phần khác, các đồng đội của Delmas không ai dám làm bạn chung phòng chừng nào anh vẫn chơi với cá sấu. Cho dù Delmas hứa không dẫn “bạn dài gần 2m lên phòng chơi”, thì cữ nghĩ tới hàm răng chết chóc của “bạn này” là đủ rùng mình rồi. 

    Tay ném bóng rổ người Mỹ, Gilbert Arenas không thích nuôi cá sấu như Delmas, nhưng lại mê nuôi… cá mập. Tiền vệ Stephen Ireland cũng từng định đú theo Arenas khi xây bể cá mập trong bếp nhà mình. Chỉ có điều vị hôn thê Jesscia của Ireland vẫn chưa chịu cho anh mua cá mập về thả vì sợ.

    Floyd Mayweather khoe món quà Giáng sinh là chú hổ

    Danh sách thú cưng siêu dị của dân chơi thể thao có thể kể thêm lạc đà nhà ngôi sao NBA, Carmelo Anthony, rùa nhà cầu thủ môn bóng đá kiểu Mỹ, Colin Kaepernick hay dê nhà cựu tay ném bóng chày của giải MLB, Jose Canseco… Hồi tháng 11/2013, Cansco và cô bồ Leila Knight bị cảnh sát hỏi thăm vì việc chở 2 chú dê đóng bỉm trong xe của mình. 

    NHỮNG ÔNG CHỦ KHÁC NGƯỜI

    Tại sao những ngôi sao kể trên lại thích nuôi những con vật mà người thường hầu như không bao giờ tưởng tượng có thể đưa vào danh sách thú cưng như vậy? Allen bảo nuôi gà mang đến cho anh cảm giác thư thái đặc biệt. Balotelli thì không chỉ quan niệm lợn là người bạn “hiền lành, luôn luôn lắng nghe dù chẳng cần hiểu gì”. Super Mario còn tin rằng việc nuôi lợn mang đến cho anh may mắn.
    Với các tay đấm như Tyson hay Mayweather, chỉ có nuôi hổ mới thể hiện hết sự mạnh mẽ của mình. Thời còn xỏ găng thượng đài, họ đã thống trị thiên hạ thì thú cưng của họ cũng phải cỡ chúa sơn lâm.

    Carmelo Anthony mê nuôi lạc đà

    Có người đoán Carmelo Anthony thích nuôi lạc đà vì trong tiếng Anh, từ “lạc đà” (camel) gần giống với tên Carmelo của anh. Song Anthony lý giải đơn giản: “Ai cũng nuôi chó, nuôi mèo rồi. Tôi nuôi lạc đà cho khác bọt”.

    Có lẽ chính ý muốn khác người ấy khiến những ngôi sao này chọn nuôi những thú cưng siêu dị, bất chấp nguy hiểm, khó chăm và bất chấp những lời chỉ trích từ các hội bảo vệ động vật hoang dã.


    Bồ Tyson bị đá vì… chén bồ câu
    Ngoài sở thích nuôi hổ, Mike Tyson còn rất mê nuôi bồ câu. Ba năm trước, Mike thép tiết lộ ông từng đá văng một người tình trẻ đẹp khỏi trái tim mình, ngay sau khi ông phát hiện cô này vừa… cho một chú bồ câu của mình vào nồi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội