Thông qua trang Twitter cá nhân, Hudson-Odoi chia sẻ như sau: "Tại thời điểm này, trong lúc có những vấn đề lớn lao hơn đang xảy ra trên thế giới, có thể các bạn cũng sẽ quan tâm đến vụ án của tôi. Tôi đã giữ im lặng và giúp cảnh sát điều tra theo đúng yêu cầu của chính quyền, bởi tôi biết rồi sẽ đến một ngày, mình được trả lại sự trong sáng.
Sau cuộc điều tra đầy đủ và kỹ lưỡng, phía cảnh sát đã xác nhận khép lại vụ án này và không có thêm hành động nào. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã ở bên và động viên tôi trong quãng thời gian khó khăn vừa qua.
Tôi thấy rằng khi là một cầu thủ bóng đá và khoác áo một trong những CLB lớn nhất thế giới, trách nhiệm của bản thân cũng trở nên thật lớn lao. Với tư cách là cầu thủ Chelsea, tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước và cố gắng trở thành hình mẫu hoàn hảo nhất".
Hồi tháng 5 vừa qua, cảnh sát đã xuất hiện tại căn biệt thự Battersea của Hudson-Odoi sau khi nhận được cuộc gọi từ 1 người phụ nữ. Thậm chí, 1 xe cứu thương cũng xuất hiện ở phía dưới tòa nhà.
Hudson-Odoi tạm thời bị bắt giữ còn cô gái trẻ được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi lấy xong lời khai, Hudson-Odoi được phía cảnh sát cho về nhà. Rất may trong quãng thời gian điều tra, cảnh sát không thu thập được bằng chứng nào bất lợi cho Hudson-Odoi nên vụ án này nhanh chóng được khép lại.
Đây là tin rất vui cho Hudson-Odoi khi Ngoại hạng Anh sẽ khởi tranh vào tuần tới và Chelsea sẽ có chuyến làm khách trước Aston Villa vào lúc 22h15 ngày 21/6.
XEM THÊM
Ronaldo và dàn sao Juventus nhận 'doping tinh thần' từ người đẹp hở hang