Tiền đạo Udinese từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A năm 2012 này vừa bị trộm bẻ khóa mà vẫn tránh được bàn thua trông thấy từ quân đục tường khoét vách.
Các nguồn tin tại Italia tiết lộ tư dinh của Muriel ở vùng Fagagna thuộc tỉnh Udine bị lũ đạo chích đột nhập trong khoảng thời gian từ 18h đến 22 giờ hôm thứ Sáu vừa rồi. Qua bước đầu điều tra dựa vào những dấu vết để lại ở hiện trường, cảnh sát địa phương xác địch bọn trộm này có khoảng từ 2 đến 4 tên. Chúng nắm rõ lịch Muriel bận cùng Udinese sang Anh du đấu để ra tay.
Những tên trộm chuyên nghiệp cao tay này đã vô hiệu hóa cả hệ thống báo động lẫn hệ thống camera an ninh trong nhà Muriel. Chúng cũng đã phá được cả két sắt nhà anh. Song Muriel còn cao tay hơn. Tuyển thủ Colombia đã lường trước nguy cơ nhà mình bị bẻ khóa sau khi phải chứng kiến một số đồng đội mất trộm. Thế là trước khi cùng Udinese đi du đấu Hè, Muriel đem những món đồ quý giá của mình đi gửi chỗ khác, thay vì để ở nhà. Kể cả để trong két sắt nhà mình cũng không yên tâm.
Từ nay, chắc nhiều cầu thủ phải học theo Muriel. Lịch kịch một chút nhưng được cái “cẩn tắc vô ưu”.