Thực ra, 20 năm thi đấu bóng đá đỉnh cao đem lại nền tảng kinh tế khá vững cho cựu tiền vệ 40 tuổi này. Dù vậy Jorgensen cảm thấy cuộc sống nhàm chán nếu không có một công việc để làm. Cầu thủ từng 102 lần khoác áo ĐT Đan Mạch chọn nghề lái xe bus để nối nghiệp cha anh, từng là một tài xế lâu năm.
Điều thú vị là Jorgensen từng tái ngộ các đồng đội cũ trong tư cách một tài xế. Tại mùa giải 2013/14 khi Fiorentina đến làm khách trên sân Asbjerg trong khuôn khổ Europa League, Jorgensen được phân công lái xe bus đưa đón đội bóng Italia.
Là “con nhà nòi” nên Jorgensen lái xe bus thành thạo chẳng khác gì đá bóng. Năm 1999 khi ĐT Đan Mạch làm khách trên sân Italia trong trận giao hữu tại sân San Paolo, tài xế chở đội Đan Mạch không làm cách nào lái xe thoát khỏi bãi đậu xe quá nhỏ. Jorgensen khi đó buộc phải trổ tài nghệ, lên làm tài xế bất đắc dĩ trong sự khâm phục của các đồng đội.
Đội bóng cuối cùng của Jorgensen là Aarhus (Đan Mạch). Sau khi treo giầy, tiền vệ từng tham dự 4 kỳ EURO và World Cup này vẫn thường quay lại Italia để thăm những người bạn thân như hậu vệ Dario Dainelli hay HLV Cesare Prandelli.