Bóng Đá Plus trên MXH

Sir Alex là trùm… “đổ tại”
Hạnh Nguyễn • 09:40 ngày 03/12/2014
Nhân chuyện Emmanuel Adebayor vừa ca thán anh đá kém là do bị mẹ đẻ của mình yểm bùa, các tờ báo tại Anh lật lại hồ sơ những vụ “đổ tại” kinh điển ở Premier League. Thật bất ngờ, nhân vật hay “đổ tại” nhiều nhất lại là Sir Alex Ferguson.
    QUÂN THUA, TẠI ĐỦ THỨ
    Premier League vừa chứng kiến những vụ “đổ tại” vô lý đùng đùng. Tottenham thua, HLV Mauricio Pochettino đổ tại kích thước sân White Hart Lane quá nhỏ. Bản thân đá kém, Emmanuel Adebayor đổ tại bị mẹ anh dùng tà thuật yểm (Adebayor thậm chí còn đuổi cả mẹ đẻ ra khỏi nhà vì chuyện này). Các tờ báo tại Anh như Daily Mirror, Daily Mail và Daily Express nhân đây lật lại những lời bào chữa khó lọt tai nhất từ trước tới nay tại Premier League như: thủ thành David James lý giải bắt xuống tay vào năm 1997 là do anh nghiện chơi game, ông chủ cũ Mohamed Al Fayed của Fulham cho rằng đội bóng này bị xuống hạng mùa trước là do bức tượng Michael Jackson mà ông dựng bên ngoài sân Craven Cottage bị dời chỗ khác… Nhìn đi nhìn lại, hóa ra Sir Alex Ferguson mới là chúa “đổ tại”.


    M.U thua, Sir Alex có muôn vàn cớ để đổ lỗi. Riêng những trận M.U thua sốc thì cớ “đổ tại” của Sir Alex càng phong phú. Năm 1996, trong một trận Quỷ đỏ bất ngờ bị Southampton dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1, câu đầu tiên mà Sir Alex nói trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp là: “Các anh thay hết áo ra cho tôi!”. Ông yêu cầu học trò cởi bỏ chiếc áo đấu màu xám và thay bằng chiếc áo màu xanh với lý do “Mặc áo màu xám, các anh chẳng nhìn rõ được nhau mà chuyền bóng chính xác”. Sang hiệp 2, các học trò của Sir Alex “nhìn thấy nhau rõ hơn” nhưng chung cuộc M.U vẫn thua 1-3.

    Tại FIFA Club World Cup năm 2000, M.U thua Vasco da Gama 1-3 trong trận cầu mà hàng thủ, đặc biệt là Gary Neville mắc nhiều lỗi. Nhưng sau trận, Sir Alex cay cú phân bua các học trò của ông bị chói nắng trong hiệp 1. Ông cho rằng thật bất công bởi khi hai bên đổi sân ở hiệp 2 thì mặt Trời đã lặn rồi.

    Năm 2001, M.U thua sốc West Ham 0-1 ở FA Cup ngay tại Old Trafford. Trong khi khán giả trung lập đổ lỗi thủ thành Fabien Barthez mất tập trung trong tình huống ghi bàn của Paolo di Canio, Sir Alex lại ca thán: “Tôi không thể hiểu nổi một CLB tầm cỡ như M.U lại có thể cho phép người ta tổ chức các trận bóng bầu dục trên sân của mình”.


    Năm 2008, sau tình huống Cristiano Ronaldo phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng quá rõ ràng trong trận derby thành Manchester, Sir Alex phân trần: “Ai bảo Ronaldo cố tình dùng tay chơi bóng! Cậu ấy chỉ giơ tay đỡ để bóng khỏi bay vào mặt mình thôi mà!”.

    Thời David Beckham còn khoác áo Quỷ đỏ, mỗi lần anh đá kém, Sir Alex đều đổ hết lỗi cho cô vợ Victoria của anh. Ông cáo buộc Posh lôi kéo Becks vào giới showbiz, làm anh cùn chân đá bóng.

    LÁI ẨU, TẠI… “TÀO THÁO ĐUỔI”
    Thói quen “đổ tại” còn được Sir Alex áp dụng cả ngoài đường, ngoài phố. Năm 1999, Sir Alex bị cảnh sát “hỏi thăm” vì lỗi chạy sai làn trên đoạn đường M602 chạy qua vùng Eccles, Greater Manchester. Cựu chiến lược gia người Scotland liền kiếm cớ “vụng chèo, khéo chống”.

    Sir Alex chạy sai luật nhưng lại đổ tại bị… “Tào Tháo đuổi”

    Lý do để “Xin các anh bỏ qua cho!” của Sir Alex độc nhất vô nhị. Không đổ tại bị paparazzi săn đuổi như David Beckham từng phân bua. Không đổ tại bị “8 tên cướp chạy mô-tô đeo bám” như Joe Cole từng ca thán. Sir Alex đổ tại… “Tào Tháo đuổi”. Ông phân trần mình vừa mới rẽ vào đường M602 thì bất ngờ bị đau bụng. Nên ông buộc phải cho xe chạy sai làn đường để mau tìm chỗ có toilet. Cái cớ “củ chuối” ấy không ngờ lại lọt tai cảnh sát.

    Chỉ không “đổ tại” với… vợ


    Ra ngoài, Sir Alex có thể “đổ tại” với bất cứ ai, bất cứ việc gì. Nhưng về nhà, ông chẳng dám áp dụng bài này với phu nhân Cathy của mình. Bằng chứng sinh động nhất là hồi năm 2007, ông ngoan ngoãn dọn nhà cho vợ và bỏ mặc cái cớ hoàn toàn chính đáng là M.U có 2 trận giao hữu đúng dịp này.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay