Trước tòa, McNamara thừa nhận đã đột nhập vào tư dinh của Rooney ở vùng Prestbury vào tối ngày 3/8 với ý đồ trộm tài sản của ngôi sao M.U. Y đang cậy cửa thì làm kích hoạt hệ thống chuông báo trộm. McNamara vội vã cao chạy xa bay trước khi cảnh sát ập tới.
Song chiếc ba lô sót lại ở hiện trường đã vạch mặt kẻ gian. Mặt nạ trong ba lô có ADN của McNamara. Y nhanh chóng bị cảnh sát tóm và hết đường chối cãi.
Thời điểm xảy ra vụ đột nhập kể trên, Rooney đang bận góp mặt vào trận đấu tôn vinh mình ở sân Old Trafford. Bà xã Coleen của Rooney dẫn các con đi cổ vũ anh nên cũng không có nhà.
Dù chưa mất đồ, dù kẻ đột nhập đã bị tóm và dù Rooney đã chi thêm tiền để tăng cường hệ thống thiết bị chống trộm cho nhà mình, nhưng vụ trộm hụt này vẫn khiến Coleen bị sốc nặng. Coleen chia sẻ cô nhiều đêm mất ngủ vì bị ám ảnh bởi nỗi lo an ninh.