Với giọng bức xúc, người phụ nữ có tên Maria Williams tố cáo Big Sam đúng là một kẻ bủn xỉn. Viện cớ cần bán nhà, Allardyce đã yêu cầu mấy mẹ con Maria phải thu xếp đồ đạc dọn đi chỗ khác.
Đáng nói, ngoài khoản tiền thuê cố định hàng tháng là 750 bảng, cựu HLV trưởng ĐT Anh còn nằng nặc đòi Maria phải trả thêm 50 bảng vì lý do cực kỳ vô lý là tự ý sử dụng máy giặt!?
Thế là người phụ nữ đáng thương Maria chẳng còn cách nào khác móc túi trả 50 bảng cho Big Sam. Nào đã hết, Allardyce còn nhất quyết không trả tiền đặt cọc của Maria, vì cho rằng đã để ngôi nhà bị vấy bẩn. Theo Maria, cô cảm thấy thực sự ghê tởm trước cách hành xử không đáng mặt đàn ông của Allardyce.