Con thuyền đã gặp nạn khi chở 45 người, trong đó gồm 1 đội bóng và những CĐV đến từ quận Buliisa vào ngày lễ Giáng sinh. Do các hành khách ngồi về một bên quá nhiều nên chiếc thuyền đã mất thăng bằng, dẫn tới bị lật.
Ngay sau khi lật thuyền, bộ phận cứu hộ địa phương ở hồ Albert đã lập tức có mặt nhưng chuyện đau lòng vẫn không thể tránh khỏi. Theo thông tin từ phía cảnh sát, có 15 người may mắn còn sống sót và 9 trong tổng số 30 xác nạn nhân qua đời đã được tìm thấy. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp cùng các ngư dân trong khu vực để tìm kiếm người mất tích.
Được biết, tai nạn tàu thuyền khá phổ biến ở Uganda. Vào ngày thứ Sáu tuần trước (23/12), ít nhất 20 người đã thiệt mạng trên hồ Victoria do lật thuyền khi đang di chuyển tới Uganda để ăn mừng lễ Giáng sinh. Hay trong tháng 11 vừa qua, 10 người đã chết đuối tại chính hồ Albert.
Giao thông trên biển đang là ác mộng của người dân Uganda
Năm 2016 đã chứng kiến nhiều những cái chết thương tâm. Đầu tiên là việc CĐV Bilbao và Dortmund qua đời khi ngồi trên khán đài cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Tiếp đến là 12 người thiệt mạng tại chỗ, 8 người khác bị thương khi bị IS tấn công vào thời điểm đang cổ vũ Real Madrid đá chung kết Champions League. Nhưng trường hợp đáng buồn nhất thuộc về Chapecoense (Brazil).
Vào ngày 29/11, chiếc máy bay Avro RJ85 chở 72 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đã gặp tai nạn ở ngoại ô thành phố Medellin, Colombia. Thảm họa hàng không này đã cướp đi sinh mạng của 76 người, trong số đó có 19 thành viên của CLB Chapecoense, đội bóng trên đường tới Colombia để dự chung kết lượt đi Copa Sudamericana.
Cả thế giới bóng đá bàng hoàng khi nghe được những tin tức về Chapecoense. Rất nhiều lời chia buồn, động viên, sự giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức đã dành cho Chapecoense nhưng cũng không thể bù đắp vào nỗi mất mát khôn nguôi của người thân và gia đình các cầu thủ đã thiệt mạng.
Phía LĐBĐ Nam Mỹ sau đó cũng chấp nhận đề nghị trao cúp vô địch cho Chapecoense theo lời đề nghị của CLB Atletico Nacional.