Nhưng cứ mỗi dịp Giáng sinh về, công đoàn Man United lại chủ động mang đến cho NHM một góc nhìn khác về các siêu sao Quỷ đỏ, khi bắt họ phải tham dự vào những vai diễn ngộ nghĩnh trong các vở kịch câm đã trở thành truyền thống ở Man United.
Để hình dung về bầu không khí ấy, cựu tiền vệ Paul Scholes vừa dành hẳn vài trăm chữ để miêu tả trên tờ Independent. Scholes cho biết anh từng cùng Beckham, Neville, Butt… hóa thân vào các chàng trai trong vở kịch Bạch tuyết và 7 chú lùn. Tất nhiên là Scholes cùng đồng đội không chỉ đứng như tượng trên sân khấu. Họ bắt buộc phải pha trò bằng các động tác sao cho đám đông ở dưới phải bật cười. “Không dễ chút nào đâu nhé. Bạn không được nói mà phải làm các động tác để thuyết phục mọi người tin rằng bạn rất hài hước. Đôi khi chúng tôi rơi vào những tình huống vô cùng xấu hổ, vì diễn mà chả ai thèm cười”, Scholes tâm sự.
Truyền thống diễn kịch câm của Man United duy trì tới tận hôm nay và theo cựu danh thủ này, anh rất háo hứng chứng kiến đám đàn em duy trì những vở diễn truyền thống theo phong cách hiện đại hơn.