Hầu hết cầu thủ đều mê các game bóng đá, nhưng chơi nhiều quá cũng không phải là tốt. Rio Ferdinand là một ví dụ. Thời còn khoác áo Leeds United, trung vệ này từng dính một chấn thương hy hữu vì... gác chân lên bàn quá lâu trong khi ngồi lì trước màn hình để đá PES. Game thì ảo, nhưng tuyển thủ Anh lại dính chấn thương thật. Và nó khiến Rio bỏ lỡ khá nhiều trận đấu của đội bóng vùng Yorkshire.
Không chỉ giới showbiz, không ít cầu thủ cũng rất chăm chút chuyện đầu tóc của mình. Khi còn chơi cho Man United, mỗi kiểu tóc mới của David Beckham đều tạo ra một trào lưu trong giới trẻ. Ngược lại, có những người luôn trung thành với mái tóc dài nghệ sĩ. Fernando Redondo là một trong số đó và cũng vì không chịu xuống tóc, anh đã bị HLV Daniel Passarella gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Argentina dự World Cup 1998.
Với giới cầu thủ, chấn thương bắp chân (calf) là quá bình thường, còn dính chấn thương vì một con bê (calf) mới là chuyện lạ. Hai năm trước, thủ thành dự bị Sam Henderson của CLB Queen of the South từng có cơ hội được đăng ký cho trận gặp Dunfermline ở giải Hạng Nhất Scotland do thủ môn số 1 chấn thương. Vậy mà Henderson cũng bị gạch tên, vì chấn thương khi bị một con bê ở trang trại cha mình húc phải.
Tháng 11/2013, trung vệ Philippe Mexes của Milan bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận gặp Genoa ở Serie A vì bị đau mắt trái khi đang khởi động. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu người ta không phát hiện ra mắt của cầu thủ người Pháp bị tổn thương vì ảnh hưởng từ tia cực tím của giường tắm nắng. Tất nhiên, sau đó Mexes không dại dột đánh đổi sự nghiệp của mình lấy làn da rám nắng nữa.
Có rất nhiều cách để xử lý một vết rộp bị tụ máu, nhưng Darius Vassell đã chọn phương pháp thô bạo và ngớ ngẩn nhất. Tiền đạo của Aston Villa và đội tuyển Anh đã dùng luôn một cái máy khoan cầm tay để xử lý vết rộp ở ngón chân cái. Tất nhiên, “ca phẫu thuật” không thành công. Và cũng quá may cho tiền đạo này là nó không để lại hậu quả nghiêm trọng khi anh chỉ phải nghỉ 3 trận.
Khi còn thi đấu, David Batty vẫn được biết đến như một tiền vệ đầy máu lửa với lối chơi không khoan nhượng. Chính vì lối chơi quá nhiệt, nên anh cũng thường xuyên chấn thương. Nhưng trong danh sách những chấn thương mà Batty từng gặp phải, có một chấn thương khá ngớ ngẩn. Khi đang ngồi nhà, tiền vệ này bị chiếc xe ba bánh của cô con gái 2 tuổi cán qua chân và hậu quả là vài tuần nghỉ thi đấu.
Năm 2017, Marco Asensio từng phải ngồi ngoài trong một trận đấu ở Champions League của Real Madrid. Và nguyên nhân vắng mặt của tài năng trẻ này có lẽ cũng khiến HLV Zinedine Zidane không biết phải nói gì. Theo báo chí Tây Ban Nha, Asensio không thể góp mặt trong trận đấu ấy với APOEL Nicosia vì bị nhiễm trùng và mọc mụn sau khi... tẩy lông chân. Nếu biết thế, có lẽ anh đã để nguyên cho đám “rừng rậm châu Phi”.
Sau khi giải nghệ, Vinnie Jones đã trở nên nổi tiếng khi chuyển sang nghiệp diễn xuất với những vai bặm trợn và hầm hố. Nhưng thực ra, cựu tiền vệ này đã bộc lộ tố chất hung hãn từ lúc còn khoác áo Wimbledon. Cũng vì thế mà tháng 11/1992, anh từng nhận án treo giò 6 tháng và nộp phạt 20.000 bảng từ LĐBĐ Anh vì những lời lẽ “kích động bạo lực và chơi xấu” trong video mang tên “Soccer’s Hard Men”.
Rene Higuita chính là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của Colombia ở World Cup 1994. Nhưng ít ai biết thủ môn này không thể tham dự giải đấu trên đất Mỹ vì không đủ thể lực sau khi... ngồi tù. Năm 1993, Higuita đút túi 64.000 USD khi tham gia vào một vụ bắt cóc và phải trả giá bằng 7 tháng bóc lịch. Vậy mà anh vẫn thản nhiên tuyên bố: “Tôi là cầu thủ, tôi chẳng biết gì về luật bắt cóc cả”.
Dù rất tài năng, sự nghiệp quốc tế của Ludovic Giuly chỉ kéo dài 5 năm với 17 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Và mãi về sau, cầu thủ chạy cánh này mới tiết lộ nguyên nhân anh bị HLV Raymond Domenech của Les Bleus bỏ rơi là vì dám nhắn tin “thả thính” cô vợ Estelle Denis của ông thầy. Dù cố giải thích với Domenech là anh không biết đó là vợ ông, Giuly không bao giờ được trở lại ĐTQG nữa.