Bóng Đá Plus trên MXH

Top 10 nghi thức mê tín kỳ dị nhất trong bóng đá
TÙNG LÂM (tổng hợp) • 10:31 ngày 19/12/2020
Bóng đá là một môn thể thao may rủi. Mà các cầu thủ bóng đá lại vốn là những người “mê tín” từ… trong máu. Thế nên, không có gì lạ khi trước mỗi trận đấu, mỗi người lại thường có những cách riêng để tìm kiếm vận may. Trong những cách này, có những cách hết sức khác thường, và trong số những người thực hành chúng, có cả những tên tuổi lớn nhất.
    1.
    Pele & chiếc áo của hoàng đế

    Giữa những năm 1960, phong độ mà Pele thể hiện trong màu áo Santos đột ngột đi xuống. Sau khi tìm hiểu mọi nguồn cơn, ông đi đến kết luận lý do sa sút là vì ông đã lỡ tay tặng “chiếc áo may mắn” cho một CĐV của Santos. Vì thế, ông đã thuê một thám tử tìm tới chỗ của CĐV kia và xin lại chiếc áo. Quả thật là phong độ của Pele được cải thiện thật. Vấn đề là tay thám tử kia chưa bao giờ tìm được chiếc áo may mắn “thật”. Hắn ta chỉ đơn giản là đưa cho Pele một chiếc áo cũ bất kỳ

    2.
    Chelsea & bồn cầu may mắn

    Theo lời kể của Terry, thành công của Chelsea có đóng góp rất lớn của một chiếc bồn cầu may mắn. Nghi thức là cứ “tè” vào đó trước trận là sẽ thắng. Sau khi anh và Lampard “phát hiện” ra điều này, các cầu thủ khác của Chelsea cũng tục làm theo. Kết quả Chelsea thường xuyên ra muộn trong các trận đấu, tới mức FA phải có ý kiến, vì các cầu thủ của họ bận… xếp hàng để được tè vào chiếc bồn cầu.

    3.
    Sergio Goycochea & tiếng gọi nơi hoang dã

    Cựu thủ môn của Argentina, Goycochea, cũng có một nghi thức mê tín liên quan tới toilet. Chỉ khác là thay vì sử dụng một chiếc bồn cầu may mắn, ông thường xử lý… ngay trên sân. Tất cả bắt đầu từ sự tình cờ. Trong trận tứ kết World Cup 1990 với Nam Tư, Goycochea buồn tè quá nhịn không nổi, nên quyết định xả ngay… tại chỗ. Vì Argentina thắng trận ấy, nên ở trận bán kết, ông lại… tè tiếp, và lại thắng. Từ đó về sau, cứ trước các loạt penalty là Goycochea lại tè trên sân.

    4.
    Người cuối hàng Kolo Toure

    Ngày còn thi đấu, Toure lúc nào cũng phải là người ra sân cuối cùng. Nhưng vì thói quen này, anh đã gặp phải một rắc rối lớn trong trận Arsenal gặp Roma hồi 2009. Vì William Gallas không kịp ra sân sau giờ nghỉ vì còn phải được chăm sóc chấn thương, mà Toure lại nhất định không ra sân khi sau anh vẫn còn đồng đội, Arsenal đã phải bắt đầu hiệp hai với chỉ 9 người. Đã thế, Toure sau đó còn phải nhận thẻ vàng vì vào sân khi chưa được phép.

    5.
    Adrian Mutu & chiếc quần lót ngược

    Mutu, cựu tiền đạo của Fiorentina và Chelsea, là một nhân vật đầy tranh cãi trong bóng đá. Anh từng có lúc thuê cả nhóm… phù thủy Romania “tư vấn” cho mình. Nhóm này cảnh báo sự nghiệp của Mutu sẽ hết sức trắc trở, vì anh bị một người bạn gái cũ “yểm bùa”. Mutu không tin: “chẳng sao hết, mấy loại bùa chú vớ vẩn không thể chạm vào tôi, vì tôi luôn mặc quần lót ngược.” Tuy nhiên, nếu nhìn lại sự nghiệp đầy sóng gió của Mutu, có vẻ anh đã tự tin thái quá.

    6.
    Pháp & chuyện râu tóc

    Ở World Cup 1998, đội tuyển Pháp có một nghi thức trước trận rất lạ mắt: hôn lên chiếc đầu trọc của thủ môn Fabien Barthez. Ban đầu chỉ có Laurent Blanc làm thế, nhưng sau đó, vì thấy có “tác dụng”, cả đội Pháp đều làm theo. Hai mươi năm sau, nghi thức này được lặp lại, chỉ thay cái đầu trọc của Barthez bằng bộ râu của Adil Rami. Không biết có phải nhờ mấy nghi thức này không, nhưng Pháp đã vô địch World Cup trong cả hai lần.

    7.
    Mảnh kẹo cao su của Johan Cruyff

    Không có gì lạ, Thánh Johan Cruyff cũng từng là một cầu thủ siêu mê tín. Một trong những nghi thức của ông là vỗ vào bụng thủ môn Gert Bals trước giờ bóng lăn. Chưa đủ, ông còn bước sang phần sân của đối phương và nhổ xuống mảnh kẹo cao su vừa nhai. Tuy nhiên, trước trận chung kết C1 năm 1969 với Milan, Cruyff đã không thể thực hiện nghi thức này vì… quên kẹo. Kết quả? Ajax thua 1-4.

    8.
    Don Revie & chiếc quần rách

    Chuyện Don Revie mê tín thế nào thì rất nhiều người đã biết, thậm chí còn lên phim. HLV huyền thoại của Leeds từng bỏ hình ảnh con chim trong logo của đội vì cho rằng chim mang lại sự đen đủi. Ông cũng từng mang một bộ vest “may mắn” trong thời gian dài tới mức vải mủn đi và các cầu thủ có thể nhìn thấy… quần lót. Vào những ngày diễn ra trận đấu, Revie chỉ tới Ellands Road theo đúng một lộ trình, kể cả quên gì cũng không về lấy.  

    9.
    Muối thiêng của Romeo Anconetani

    Anconetani là chủ tịch của Pisa khi đội bóng tỉnh lẻ này giành quyền thăng hạng Serie A vào năm 1982. Dù thành công như thế, ông vẫn không chịu từ bỏ thói quen ném… muối vào sân trước mỗi trận sân nhà vì cho rằng đấy là hành động mang lại may mắn. Chuyện kể là trước trận đấu quan trọng với kình địch Cesena hồi 1990, Anconetani đã yêu cầu ném (đổ thì đúng hơn) tới 26 cân muối xuống sân. Pisa thắng 3-2.

    10.
    Số 17 của Massimo Cellino

    Với nhiều người, số 13 mang lại đen đủi. Với Cellino, ông chủ gây tranh cãi của Leeds trước đây, đó là số 17. Nên khi mới tiếp quản Leeds, ông mới cho loại luôn số 17. Trước đó, ở Cagliari, ông cũng cho đổi hết ghế số 17 thành 16b. Cellino cũng rất ghét màu tím. Bởi vậy, tím trở thành màu ưa thích của những CĐV Leeds không muốn sự hiện diện của Cellino.

    Tags: Top 10
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội