Bóng Đá Plus trên MXH

Trọng tài ám ảnh đến chết vì bàn thắng của Maradona
HẠNH NGUYỄN • 17:48 ngày 10/05/2018
Ngày 29/5 tới đây sẽ là giỗ đầu của Bogdan Dochev, vị trợ lý trọng tài đã không phất cờ báo lỗi dùng tay ghi bàn của Diego Maradona tại World Cup 1986. Góa phụ Emily của Dochev chia sẻ cho đến lúc chết, chồng bà vẫn còn bị ám ảnh bởi bàn thắng “Bàn tay của Chúa” ấy.

    Nỗi hận thiên thu

    Lại một kỳ World Cup nữa đang đến gần. Ôn về những điều khó quên nhất trong các kỳ World Cup trước, người ta khó mà không nhớ đến pha “đánh đầu bằng tay” của Maradona trong trận tứ kết World Cup 1986 giữa ĐT Argentina và ĐT Anh. Phút 51, Cậu bé vàng ghi bàn mở tỷ số. Về sau bàn thắng này được gán cho tên “Bàn tay của Chúa” vì Maradona đã dùng tay để ghi bàn. 

    Người ta thỉnh thoảng mới nói lại về “Bàn tay của Chúa”. Chứ với vợ chồng trọng tài Bogdan Dochev thì ngày nào họ cũng bị ám ảnh bởi tình huống ghi bàn gây tranh cãi ấy. 

    Dochev là trọng tài quá cố người Bulgaria, là trợ lý trọng tài đứng gần nhất với “Bàn tay của Chúa” trong ê kíp do trọng tài người Tunisia, Ali Bin Nasser bắt chính trên sân Azteca ngày 22/6/1986 định mệnh ấy. Góa phụ Emily của Dochev kể lại đến lúc nhắm mắt xuôi tay ngày 29/5 năm ngoái, Dochev vẫn phải ôm nguyên mối hận đã theo ông suốt 31 năm ròng.

    Dochev (thứ 2 từ phải qua) trước trận cầu định mệnh
    Dochev (thứ 2 từ phải qua) trước trận cầu định mệnh

    “Maradona là người đã đào mộ chôn tôi”, Dochev cay đắng viết sau một tấm ảnh Maradona. Trước khi chết, ông uất ức thốt lên: “Maradona là một thiên tài xét trên khía cạnh cầu thủ, nhưng là một tiểu nhân xét trên khía cạnh con người. Ông ta lùn cả về vóc dáng lẫn nhân cách”.

    Dochev đổ lỗi Maradona với bàn thắng gian lận ấy đã hủy hoại cuộc đời ông. Dochev còn đổ lỗi Bin Nasser sống hai mặt, trước trận thì to mồm bảo mình là người chịu mọi trách nhiệm về các quyết định của tổ trọng tài, nhưng về sau lại đổ vấy hết trách nhiệm cho ông. 

    Bà Emily bức xúc: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho gã trọng tài chính trận ấy. Và tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Diego Maradona. Họ là những kẻ đã khiến cuộc sống của chúng tôi bị hủy hoại hoàn toàn sau World Cup 1986. Chồng tôi mất tất cả, phải sống thu mình lại trốn tránh thế giới. Còn tôi thì sao chứ? Đến cả những bạn bè thân thiết nhất cũng quay lưng với tôi”.

    Dochev viết sau bức ảnh Maradona: “Maradona là  người đào mồ chôn tôi”
    Dochev viết sau bức ảnh Maradona: “Maradona là người đào mồ chôn tôi”

    Emily bảo có sang thế giới bên kia, Dochev cũng vẫn không nguôi hận Maradona và Bin Nasser. Và bà cũng thế.

    Hai số phận ngược nhau

    Suốt nhiều năm sau World Cup 1986, Dochev và Bin Nasser đổ lỗi cho nhau vì đã để lọt tình huống ghi bàn bằng tay của Maradona. Dochev tố Bin Nasser là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn: “Ông ta thậm chí đã công nhận bàn thắng mà chưa cần nhìn ra phía tôi xem phản ứng thế nào”. 

    Dochev cũng phân trần rằng quy định của FIFA hồi ấy không cho phép trợ lý trọng tài chủ động trao đổi với trọng tài chính. Ngoài ra Dochev còn cho rằng đáng ra FIFA nên phân một trọng tài chính người châu Âu thì ê kíp trọng tài mới dễ tìm được tiếng nói chung.

    Maradona tìm gặp lại Bin Nasser năm 2015
    Maradona tìm gặp lại Bin Nasser năm 2015

    Bin Nasser thì phân bua: “Ngay sau tình huống Maradona ghi bàn, tôi có lưỡng lự một chút. Nhưng tôi thấy Dochev chạy lại phía giữa sân. Vì ông ta ở vị trí quan sát tốt hơn, nên tôi quyết định tin hoàn toàn vào đánh giá của ông ta”.

    Hai vị trọng tài đổ lỗi lẫn nhau ấy đã có hai số phận rất khác nhau sau World Cup 1986. Bin Nasser tiếp tục tham gia hoạt động bóng đá. Năm 2010, ông còn có chân trong ban kỹ thuật đặc biệt có trọng trách tái thiết bóng đá Tunisia. Một trong những người con của Bin Nasser, Kacem cũng theo nghiệp trọng tài.

    Còn Dochev thì phải treo còi, phải bỏ xứ mà đi. Vợ chồng ông phải từ bỏ thành phố, tìm về một làng quê nhỏ để trốn tránh dư luận. Dochev và Emily không chịu nổi những lời lăng mạ của mọi người xung quanh. 

    Maradona đổ thêm dầu vào lửa
    Tháng 8/2015, Maradona trong một lần sang Tunisia đã tìm gặp Bin Nasser. Tặng áo đấu Argentina cho Bin Nasser, Maradona còn gọi ông là “người bạn vĩnh cửu”. Nhưng không bao giờ Maradona gặp lại Dochev.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội