Theo đó, ở cuộc so tài giữa Tiptree Engraine và Stanway Rovers ở Sunday League, trọng tài chính không hiểu vì lý do gì đã... quên mất có lịch cầm còi và không đến sân. Chính sự việc hi hữu này đã buộc ban tổ chức phải gấp rút đi tìm phương án "chữa cháy".
Sau một hồi, họ quyết định "chọn mặt gửi vàng" vào Derek Packer - một cổ động viên có mặt trên sân và từng tốt nghiệp lớp đào tạo trọng tài. Dù vậy, trớ trêu thay, vị trọng tài bất đắc dĩ này lại không mang còi để điều khiển trận đấu.
Cái khó ló cái khôn, ông chợt nhìn thấy trong xe ô tô của người bạn thân, đồng thời là chủ tịch của CLB Tiptree Engraine, David Pomphrett có một chiếc kèn harmonica do con trai ông để lại. Nhanh trí, Packer đã mượn chiếc kèn này mang vào sân điều khiển trận đấu.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và không có bất kỳ tranh cãi lớn nào xảy ra. Đây chắc hẳn sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên được của ông Packer.