Cụ thể, khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Yeovil Town, trọng tài chính Aaron Johnson đã rút thẻ đỏ đuổi một cậu bé nhặt bóng khỏi sân do cố tình kéo dài thời gian, không đưa bóng cho một cầu thủ của Bromley.
Câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Sau khi cậu bé nhặt bóng đầu tiên bị đuổi, một cậu bé thứ hai cũng nối gót rời sân vì tiếp tục từ chối đưa bóng trở lại sân. Chính điều này khiến trọng tài Johnson phải tự mình chạy đi lấy bóng để đưa trận đấu trở lại.
"Không phải chuyện đùa đâu. Trọng tài đã rút thẻ đuổi một trong những cậu bé nhặt bóng của chúng tôi", Yeovil thông báo trên Twitter. Ít phút sau, CLB này cho biết: "Cập nhật: Trọng tài đã đuổi hết các cậu bé nhặt bóng".
Một người chứng kiến chia sẻ: "Đây là một sự việc hiếm có khi trọng tài đuổi hết cậu bé nhặt bóng của Yeovil lên khán đài do câu giờ".
Chung cuộc, Yeovil giành chiến thắng chung cuộc trước Bromley với tỷ số 3-1.