Theo lời chia sẻ của Laporte trên tờ Daily Mail, bố của anh là ông Lionel từng là VĐV bóng bầu dục có tiếng tại Pháp. Ngoài ra một số người bác và chú của Laporte cũng rất say mê môn thể thao này. Ngay khi mới lên 3, cựu ngôi sao Bilbao đã được làm quen với bóng tròn lẫn bóng bầu dục. Tuy nhiên ông bố Lionel rất tôn trọng sở thích của con trai và khuyên Laporte không nên chơi môn bóng bầu dục vốn khá thô bạo. Chính vì thế, Laporte đã chọn chơi bóng đá tại ngôi trường theo học.
Thú vị ở chỗ cậu nhóc Laporte khi ấy thường xuyên được xếp chơi ở vị trí tiền đạo trong thời gian bước đầu chập chững theo tập. Bên cạnh đó, Laporte còn “bật mí” thần tượng của anh khi còn nhỏ không ai khác là cựu tiền đạo Sylvain Wiltord của Arsenal. Từ vị trí tiền đạo, Laporte tiếp đó đó được kéo xuống đá tiền vệ phòng ngự và cuối cùng là vị trí trung vệ như hiện nay.
“Chúng tôi luôn được HLV bảo rằng trong số hàng nghìn người theo tập bóng đá may ra chỉ có một vài người có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, Laporte nhớ lại, “Điều đó càng thôi thúc tôi thêm quyết tâm biến giấc mơ thành cầu thủ trở thành hiện thực”, Laporte tươi cười nhớ lại.