Nếu nhìn từ xa, có thể thấy tổng thể bức tượng khá giống Messi. Tiến lại gần quan sát kỹ, ai nấy đều nhận ra mọi thứ, từ cử chỉ, dáng đứng, kiểu ăn mừng, đến áo đấu đều giống tiền đạo 33 tuổi nhưng khác mỗi... mặt.
Nhiều cổ động viên còn đặt câu hỏi khuôn mặt của bức tượng sáp thực sự giống ai. Người thì cho rằng có nét giống Jan Oblak - thủ thành của Atletico Madrid, người thì bảo na ná Aaron Ramsey - tiền vệ hiện thuộc biên chế Juventus, còn số khác thì nhận xét có nhiều nét tương tự Miralem Pjanic - đồng đội của Messi ở Barca.
Thậm chí, một số fan còn băn khoăn đặt câu hỏi rằng liệu Barca có thực sự sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với Messi để làm ra bức tượng sáp này không. Số ít thì chỉ trích bức tượng sáp của Messi có đôi mắt lạnh tanh, chết chóc. Dù vậy, nhận xét này không thực sự đúng bởi điều này khá phổ biến đối với các sản phẩm sáp.
Tuy có nhiều lời chê bai song thực tế bức tượng sáp của Messi vẫn còn đẹp và có tính thẩm mỹ hơn nhiều so với bức tượng của Cristiano Ronaldo được đặt tại sân bay Madeira, Bồ Đào Nha.
Năm 2017, sau khi bức tượng của Ronaldo được ra công bố, nhiều cổ động viên đã không khỏi sốc vì trông xấu một cách thảm họa. Không những vậy, bức tượng của CR7 còn bị đem ra chế giễu, liên tưởng bức tượng đến những nhân vật phản diện, kinh dị trong phim ảnh.
Trong quá khứ, cụ thể là năm 2012, Messi cũng từng được dựng tượng sáp tại sân Wembley sau màn trình diễn đỉnh cao ở trận chung kết Champions League giúp Barca đả bại Man United 3-1. Cho tới nay, đây vẫn được đánh giá là bức tượng sáp đẹp nhất của siêu sao người Argentina.