Bóng Đá Plus trên MXH

Vì đâu Fabregas “đầu gấu” với tài xế xe bus?
HẠNH NGUYỄN • 07:51 ngày 02/02/2015
“Rảnh rỗi sinh nông nổi”, Cesc Fabregas vừa bị tố tạt đầu xe bus rồi giở thói côn đồ, đòi hành hung cả tài xế xe bus. Sự thật đằng sau vụ gây gổ trên phố của ngôi sao đang phải dưỡng thương này là gì?
    TẠT ĐẦU XE BUS
    Vụ cựu tiền vệ Roy Keane xô xát với tài xế taxi còn chưa kịp lắng xuống, thì đã nổ ra rắc rối trên phố liên quan đến Cesc Fabregas. Nhưng khác với Keane, Fabregas ngổ ngáo với tài xế xe bus. Và scandal của Fabregas cũng dữ dội hơn, với những tình tiết như trong phim hành động. 

    Nhân vật đứng ra tố cáo thói côn đồ của Fabregas là viên tài xế xe bus có tên Martin Hughes. Người đàn ông 52 tuổi này vừa kể lể chi tiết vụ gây sự của Fabregas trên tờ The Sun.

    Số là trưa thứ Tư tuần trước, Hughes đang lái chiếc xe bus 2 tầng chuẩn bị qua cầu Putney ở phía Tây London. Bất ngờ ông phải phanh dúi phanh dụi. Vì chiếc xe bus này bị một chiếc Aston Martin Vanquish tạt đầu. 

    Nóng mắt, Hughes bấm còi inh ỏi. Đáp lại, người cầm lái chiếc Aston Martin còn đưa ra “ngón tay thối” đầy thách thức.

    “Lúc dừng đèn đỏ, tôi xuống xe và tiến về phía chiếc Aston Martin đang đậu nghênh ngang phía trước thì nhận ra người đang cầm vô lăng chính là Cesc Fabregas”, Hughes cho biết, “Tôi liền bảo đã biết anh ta là ai và anh ta vừa lái xe như một gã du côn”.


    Đèn xanh, chiếc Aston Martin vẫn cứ lừ lừ cản lối chiếc xe bus 2 tầng, mặc cho Hughes bấm còi inh ỏi. Hughes kể tiếp: “Lúc đợi đèn đỏ ở một ngã tư khác, Fabregas mở cửa, xuống xe. Anh ta lôi điện thoại di động ra chụp hình chiếc xe bus mang số 93 của tôi với vẻ dọa dẫm. 

    Tôi ra dấu cho anh ta hiểu rằng tất cả hành động của anh ta đều đã được ghi lại trong camera hành trình của xe bus rồi. Anh ta lập tức đấm vào kính lái xe của tôi để dằn mặt, rồi mới chịu phóng xe đi”.

    Hughes cho biết ông đã báo lại sự việc lên công ty xe bus mà mình đang làm việc, để tìm cách xử lý nghiêm thói “vừa ăn cướp, vừa la làng” (cướp ở đây là cướp đường) của Fabregas. 

    AI KHIÊU KHÍCH AI?
    Có lẽ nào chỉ vì bí bức chân tay vì phải dưỡng thương mà Fabregas lại nổi máu “đầu gấu” như vậy?

    Một hành khách ngồi trên chiếc xe bus số 93 hôm đó tiết lộ Hughes là một fan cuồng của Crystal Palace. Ông rất ghét Chelsea. Theo lời kể của hành khách này, khi liếc thấy Fabregas đang lái chiếc Aston Martin chạy cùng chiều, Hughes liền đánh võng trước mũi xe của anh để chọc tức. Có lẽ sẵn việc đang buồn bực vì dính chấn thương trong trận Chelsea thắng Liverpool 1-0 vào tối hôm trước, nên Fabregas nhấn ga, tạt đầu xe bus để trả đũa.

    Cesc Fabregas thành “thanh niên cứng” kể từ khi bập vào “máy bay” Daniella

    Lúc Hughes xuống xe để “hỏi tội” Fabregas, ông có thét với ngôi sao của Chelsea rằng: “Muốn chết à?”. Fabregas mới vặc lại: “Đồ lái xe bus quèn mà đòi lên mặt!”. Hughes mỉa luôn: “Còn hơn cái loại Chelsea chỉ biết mỗi bài dựng xe bus 2 tầng trước khung thành của mình”.

    Có lẽ chính việc Hughes mang xe bus 2 tầng ra giễu Chelsea đã khiến Fabregas không bình tĩnh được nữa. Nên sau đó mới có chuyện ngôi sao người Tây Ban Nha giơ nắm đấm về phía Hughes.

    Vậy giữa lời tố cáo của Hughes và thông tin từ vị hành khách giấu tên kia, cái nào mới đáng tin? Phía công ty xe bus mà Hughes làm việc và bản thân Fabregas thì chưa đưa ra bình luận nào về scandal này. Dù thế nào thì cũng có thể thấy cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Fabregas đều “không phải dạng vừa đâu”.

    “Phi công cứng” Fabregas
    Fabregas được các fan đánh giá là “cứng” hơn hẳn, kể từ khi bập vào “máy bay” Daniella Semaan. Fabregas không chỉ có gan cướp vợ từ tay chồng cũ Elie Taktouk của Daniella, mà còn cả gan cùng Daniella chiếm luôn nhà của tình địch này ở London thì anh đúng là “phi công cứng” thật.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội